Mình bị bệnh đau dạ dày cách đây 6 năm, đến giờ cũng không dứt bệnh được, mặc dù cũng có thử nhiều cách điều trị khác nhau mà cũng k hết. Bác sĩ thì bảo nguyên nhân do nhiễm cái con vi khuẩn HP gì đó. Mỗi lần đi chơi hay đi ăn với người yêu mà đôi lúc đau kinh khủng, anh ấy thì luôn quan tâm mình nhưng mình vẫn biết là đôi lúc cơn đau của mình làm 2 đứa phải gián đoạn buổi đi chơi. Mà mỗi lần đau thì có anh ấy bên cạnh quan tâm, lo lắng thì đã cảm thấy ấm áp và ngọt ngào vô cùng, dù cơn đau có thể làm mình run cầm cập, mồ hôi chảy ướt hết trán...:(( Giờ đây hai đứa ở hai phương trời xa lắm, thỉnh thoảng những cơn đau vẫn xuất hiện nhưng mình không có anh ấy bên cạnh, vựa vào vai anh ấy để quên đi cảm giác đau đó, mình uống rất nhiều loại thuốc mà không khỏi triệt để, những cơn đau đã làm mình cảm thấy sợ....