Cùng hóa đốt sống L5
từ năm 23 tuổi, phim X quang cho thấy gai bên trái của đốt sống thắt lưng L5 mọc dài (hơn bình thường) xuống phía xương cụt và dính với xương chậu. Thời gian đó chỉ khi nào vận động nặng và cường độ cao (bưng bê do cỗ bàn) thì em mới thấy mỏi, khi nằm xuống cảm giác thắt lưng bị cứng, nằm nghỉ khoảng 1h mới thấy đỡ. Còn thì vẫn sinh hoạt vận động như bình thường. Bác sĩ nói là không thể can thiệp gì, chỉ có đau quá thì dùng thuốc giảm đau thôi:D. Lúc đó cũng chả để ý mấy vì thấy mình vẫn khỏe như thường. Đến nay là 5 năm sống chung với nó rồi. Chỉ bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái em mới thấy hạn chế vận động và đau một cách bất thường và rõ ràng hơn do phải thay đổi môi trường sinh hoạt và trạng thái nghỉ ngơi. Nhưng từ đó thì cơn đau trở thành người bạn bất đắc dĩ, kể cả khi mình hoạt động bình thường.