Chào các mẹ,


Như tiêu đề đã đăng, có nên cho bản thân người bệnh biết thời gian họ còn sống không? Nếu có thì nên nói thế nào?


Mẹ mình đã di căn sang phổi, gan và xương. Bác sĩ gặp riêng và nói bà chỉ còn thời gian là 1 năm.


Đã 1 tháng trôi qua, mình chưa cho bà hay biết sợ chấn động tâm lý.


Vậy ở đây có ai rơi vào trường hợp như mình, nên nói hay xử trí ra sao xin cho mình biết. Nhất là nguời nào có người thân gặp hoàn cảnh như vậy.


Mình thấy nếu không nói thì sẽ có thể ân hận vì có thể sau khi nói bà có sốc nhưng ý chí mạnh mẽ lên thì sao. Vả lại người bệnh rất cần biết bệnh tình thật sự của mình. Nhưng cũng có người không chịu nổi nên tình hình tồi tệ thêm nữa.


Còn nói thì phải nói thế nào đây? Khi nào nói? CHuyện đã hơn 1 tháng rồi. Mình cũng đang hướng dẫn bà có tư tưởng lạc quan nhưng chưa hề cho biết gì. Cơ thể bà đang gầy thấy rõ.


Mong anh chị nào đã từng trải qua cho mình biết cách ứng phó.


Chân thành cảm ơn.