Chào các chị,


Mẹ em năm nay 45t, suốt gần 1 tháng nay mẹ em rất rất khó ngủ, ăn uống cũng kém.Đi bs thì có chuẩn đoán là bị rối loạn giấc ngủ, nằm điều trị tại bvQ10 gần cả tuần cũng k thấy khá hơn chút nào, uống thuốc ngủ vẫn k ngủ được, có khi uống thì ngủ đc nhưng cũng ngủ đc vài tiếng rồi thôi, nên mẹ em hầu như cả ngày đêm không ngủ, ăn cũng k ngon miệng.Bệnh xảy ra khi bố em mất nên em nghĩ tâm lý mẹ có bị ảnh hưởng.


Mong các chị nào có kn trong bệnh này giúp em với hay biết địa chỉ hoặc cách nào khắc phục nhé.


E thanks mọi người :x