Xin chào mọi người!


Em là 1 trong số những người đã và đang khổ khổ sở sở vì cái căn bệnh mà đến 90% chị em phụ nữ chúng ta đều bị: "Căn bệnh phụ khoa". Căn bệnh hầu hết ai cũng sẽ mắc ít nhất 1 lần trong đời mà chẳng cần biết đã quan hệ hay chưa quan hệ, già hay trẻ. Và em đen đủi khi rơi vào bộ phận của người chưa biết đến mùi vị của chuyện ấy như thế nào mà đã bị rùi. Hic


Em bị bệnh từ tháng 2 năm nay và em đã đi chữa đủ các kiểu thế là cũng được 8 tháng rùi. Hic


Tây y em cũng chữa 4 lần rùi. Nhưng đi đâu ng ta cũng bảo chưa quan hệ khó khỏi lắm. Có nơi em chữa gần hết đợt điều trị thì 1 chị bác sỹ bảo với chị y tá: "Sao lại kê thuốc này cho con bé. Khỏi thế nào được." Em khóc không ra nước mắt. Còn 1 chỗ khác thì anh bảo vệ nói đùa với em là hẹn sớm gặp lại em vì em bảo từ mai không gặp anh rùi. Anh ý bảo sẽ còn phải đến nhiều vì ai cũng vậy thôi. Vào gặp chị y tá thì cũng được bảo câu tuyệt vọng không kém. Mà đúng là lần đó em trị ở đó mà không có hiệu quả ji cả. Tuyệt vọng lắm luôn.


Thế là em lại tìm hiều về đông y. Nhưng Đông y thì thấy lằng nhằng, phức tạp để sắc thuốc, hiệu quả chậm và tiền 1 thuốc đắt quá nên em ko dám thử.


Thuốc ngâm em cũng thử rùi. Người ta bảo dùng 5 gói là khỏi mà em dùng 12 gói chưa thấy đỡ. Em nản vô cùng. Và có 1 lần chị giao thuốc ngâm cho em có bảo em nên kết hợp thuốc ngâm và thuốc tây y. Do em chưa quan hệ chỉ nên uống và ngâm mà thui. Thế là em cũng lùng xục đi mua thuốc nhưng do đợt đó em đi du lịch 5 ngày nên ko có điều kiện để đun thuốc và ngâm nên em dừng luôn nửa tháng đợi khi nào về thì dùng 1 thể.


Sau khi về thì em có đến nhà 1 bà bác sỹ nhg em nhầm vì bà bán thuốc đông y nhưng đã được sơ chế thành viên và chỉ việc uống thui. Thế là em lại gác lại mấy gói thuốc ngâm và theo bà vì nghe bà có kinh nghiệm chữa bệnh này từ hồi 20 tuổi mà h chắc bà cũng 60 - 70 tuổi. Thuốc đắt lắm 50k/gói. Ngồi nhai thuốc mà như cực hình đau hết cả đầu vì thuốc cứng lắm và vị hơi khó chịu. Nhưng chắc em ko hợp thuốc nên sau 2 tháng ăn thuốc em lại phải dừng vì bệnh đột nhiên có biến chuyển nặng hơn lúc đầu và bà thì lại đi du lịch 2 tuần, em thì lại chỉ còn ít thuốc nên cố nhai nốt rùi em quyết định bỏ hẳn luôn.


Đúng là có bệnh thì vái tứ phương. Em chăm chỉ lên mạng đọc bài của các chị lắm. Cứ mỗi lần đọc xong em lại có tinh thần chiến đấu tiếp. Và mới gần đây em nghiên cứu cách chữa mới bằng TỎI VÀ SỮA CHUA. Em đang dùng được 3 tuần rùi thấy khá hiệu quả không biết có khỏi hẳn được không nhưng chắc chắn sẽ giúp chị em thấy thoải mái, dễ chịu hơn nhiều với căn bệnh này. Nếu ai đã tuyệt vọng với các phương pháp như em thì sử dụng thử nhé. Sau đây em sẽ trích dẫn 1 số bài báo để chị em cùng tham khảo:



"Các nhà dinh dưỡng cũng khuyên phụ nữ muốn ngăn ngừa bệnh viêm âm đạo thì không nên ăn sữa chua hoa quả, vì nó chứa nhiều đường. Ngoài sữa chua, các nhà dinh dưỡng còn phát hiện, tỏi với thành phần axit béo phong phú sẽ cung cấp cho cơ thể lượng cần thiết, và ngoài ra tỏi có thể chống nấm, viêm nhiễm nơi vùng kín.


Theo Đông y, tỏi vị cay, tính ấm, có tác dụng giải phong, sát trùng, giải độc, tiêu nhọt, hạch. Tỏi là một gia vị thông dụng của mọi gia đình, ngoài công dụng chống ung thư, tốt cho tim mạch, tỏi còn có tác dụng chống oxy hoá, chống đột biến tế bào, giảm mỡ trong máu.Đặc biệt, với phụ nữ, nếu như có bệnh về phụ khoa và đang trong quá trình điều trị, mỗi ngày ăn thêm vài tép tỏi cũng rất có ích."


Ở bài này người ta hướng dẫn cả việc đặt tỏi vào trong âm đạo. Em thấy trên 1 số bài báo cũng có hướng dẫn cách này nhưng em chưa… nên em không dám làm.


Cách của em chỉ rất đơn giản thui: trước bữa ăn tối em bóc tỏi, cắt thành các miếng nhỏ nhỏ và để ngoài không khí khoảng 10-15 phút. Sauk hi ăn cơm xong thì em uống như uống thuốc thui. Bỏ hết vào mồm uống ực 1 cái cho đỡ ghê. Vì mùi tỏi rất nồng nên nếu uống từ từ thì chắc em cũng chịu thui. Và sau đó em làm 1 cốc sữa chua KHÔNG ĐƯỜNG tráng miệng và ăn hoa quả cùng gia đình như bình thường.



Nhưng chị em chú ý nhé


-Không ăn nguyên cả tép tỏi: Phải cắt nhỏ tỏi ra rồi mới ăn chứ không ăn nguyên cả tép, để tỏi được tiếp xúc với không khí, giúp alliin có trong tỏi chuyển hóa thành allicin.


- Không ăn tỏi khi dạ dày đang trống rỗng, hãy ăn thật no nhé.


- Không ăn quá 15g tỏi/ngày, nếu không thì tinh dầu trong tỏi sẽ gây hại cho dạ dày, nhất là với những người đau dạ dày sẽ càng làm cho bệnh trầm trọng hơn.


- Sữa chua thì nên ăn loại không đường vừa đẹp da mà vừa có lợi trong việc chữa bệnh.



Em có đọc 1 bài báo nói rằng có thể trộn tỏi cùng với sữa chua để ăn nhưng mà em thấy uống vào đã thấy ghê. Còn nếu nhai tỏi thì kinh lắm. Nên em ăn riêng từng thứ cho dễ nuốt.


Các chị em chú ý nhé. Do chúng ta ăn tỏi nên cơ thể có thể bị tiết ra mùi tỏi tuỳ vào cơ địa mỗi người và đặc biệt là có thể nước tiểu và phân cũng sẽ bốc ra mùi tỏi. Nhưng không sao đâu hãy kiên trì nhé. Vượt qua được mùi tỏi là có thể tiến tới thành công rùi đó. Khi thấy đỡ rùi chị em đừng dừng lại nhé. Hãy tiếp tục cho tới khi bệnh khỏi hẳn và duy trì thói quen ăn sữa chua không đường nhé. Và nếu thấy hiện tượng bệnh tái phát thì lại tiếp tục ăn tỏi ngay nhé. Khi đã khỏi hẳn nên dừng lại hoặc ăn 1 chút thui vì ăn nhiều tỏi không tốt đâu ah. Mọi người nên tham khảo về tác hại của tỏi để biết và ăn sao cho hợp lý.


Ah còn 1 vấn đề rất quan trọng về việc vệ sinh thì thú thật là em đã sử dụng lá trầu không kết hợp với các đợt trị liệu trước đây thấy cũng có hiệu quả nhưng chắc do bệnh cũng nặng nên chỉ thấy khô ráo hơn chứ không khỏi đc. Thấy em dung lâu quá không khỏi nên mẹ bảo không dung nữa vì sợ quá khô âm đạo và em thôi luôn. H em không dung lá trầu không và định chuyển sang nước muối nhưng dùng được vài hôm thì đọc báo bảo có nguy cơ khiến bệnh nặng hơn nên lại dừng ngay và dung tạm lọ Betadine mua từ đợt đầu nhưng còn khá nhiều. Và lần này thì hiệu quả thật. Em đã thấy nhẹ nhàng hơn nhiều rùi. Tuy vẫn chưa khỏi hẳn đâu nhưng được như thế này là tuyệt vời nhất với em từ lúc bị bệnh tới giờ rùi. Chỉ bị ngứa nhẹ bên ngoài thui, thỉnh thoảng ngứa nhiều hơn 1 chút nhg chỉ 1 lát sau thì lại hết ngay. Thoải mái vô cùng. Hihi.


Trong đường link trên cũng đã nhắc tới việc đồ lót khi bị bệnh. Nhưng em muốn chú ý rằng khi đã bị bệnh thì chị em không nên mặc quần bò và thay vào đó hãy mặc những chiếc váy xoè để cho vùng kín được thoáng khi và thoải mái. Nếu có mặc quần thì nên mặc những kiểu quần rộng rãi và thoáng 1 chút nhé. Cần vệ sinh và thay đồ lót ít nhất 2 lần 1 ngày. Đừng tiếc công giặt nhé!


Mà em đọc thấy phương pháp này an toàn với cả phụ nữ mang thai đó. Có chị đã thử rùi và không vấn đề gì cả. Mẹ hết bệnh và con thì vẫn khoẻ. hihi


Em viết bài này mong chia sẻ với mọi người chút kinh nghiệm. Chúc bản thân em và mọi người sớm khỏi bệnh!!!!