Em lấy chồng được gần 11 tháng rồi. Em thấy chuyện xxx đang ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ của 2 vc em. Ngay từ khi cưới, chồng em đã bị rối loạn cương dương. Phải tận 4 tháng bọn em mới chính thức quan hệ được. Em cũng nhiều lần thất vọng vì ck em lâm trận rồi lại dừng giữa chừng vì không cương cứng được. Bây giờ vợ chồng em đang cố gắng để có em bé. Nhưng cứ đến kỳ rụng trứng của em thì chồng em lại yếu. Nhiều khi khỏe thì lại không ra được. Hay là đang xxx thì chồng em kêu mệt nên dừng lại (ck em cũng tương đối béo và to bụng nên em nghĩ do vậy nên ck em cũng không dai sức). Thời gian dài như vậy làm em nản quá các chị ạ, em muốn từ bỏ luôn hy vọng có em bé và em cũng không muốn quan hệ với ck em nữa. Nhiều lúc em còn nghĩ đến việc bỏ ck, vì em là đứa rất rất mong muốn có con. Trước kia em còn nghĩ là em chỉ cần có con và không muốn lấy ck. Em phải làm sao đây các chị?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Bickybear