Các mẹ ơi, ông xã nhà em dạo này không ăn được, bình thường ăn 2 bát giờ ăn 1 bát có hôm nhìn thấy cơm là sợ. Khi ăn thì không có cảm giác ngon, đang ăn nhiều khi ọe cứ như sắp nôn ý nhìn khổ sở lắm. Nhà em đã đi khám rất nhiều nơi rồi nơi thì bảo viêm dạ dày, nơi thì bảo viêm dạ dày và đại tràng,..uống thuốc rồi mà chẳng thấy đỡ. Mới đây đi khám bs bảo thoái hóa đốt sống cổ (đang điều trị uống thuốc và châm cứu ở Viện Châm cứu Trung ương) nhưng chưa thấy đỡ. Có ai giống xã nhà em k? Có cách nào để ăn đc nhiều hơn k ạ, ông xã nhà em giờ gầy lắm 1,7m mà có 55kg thôi, tháng này sụt phải 2-3kg ý (lúc trước khoảng 58kg). hic.:((