Chả là em còn trẻ mà tháng trước khi mới ngủ dậy, em bị đau thắt lưng dữ dội tầm 5,6 ngày liền. Em cũng chả biết miêu tả đau thế nào nữa, nhưng đau lắm, mấy ngày đầu chỉ nằm 1 chỗ được thôi. Từ nằm chuyển sang ngồi cũng phải làm động tác chậm, từ từ dịch từng tý, chả xách nổi cái gì; ngồi xổm lưng thẳng còn đỡ, đứng lên là đau chảy cả nước mắt. Xoay mình thì khỏi nói, là điều không thể rồi.


4,5 ngày sau đỡ hơn nhiều thì mới đi khám được, chụp X quang, kết quả thì đúng 1 câu “xương và cột sống em không có vấn đề gì”, em chả biết làm thế nào luôn. Hôm đó qua giai đoạn đau đớn nhất rồi, chỉ cảm thấy hơi đau chút vì đứng, di chuyển nhiều thôi, kể với bác sỹ “đau đớn lắm giúp em với” thì như đang giả vờ ý.


Nên có ai giúp em xem đây là bệnh gì với có chỗ nào có phương pháp khám và chữa mấy bệnh đau như thế này không ạ?


Em lấy tạm cái hình mô tả vị trí đau cho mọi người dễ hình dung: