Mọi người ơi tớ thấy có topic làm sao để mập lên rồi, nhưng các ý kiến trong đó đã hơn 65 trang rồi, mà tớ thì ở trong tình trạng thê thảm lắm, nên tớ lập topic mới, mong mod đừng del, và mong mọi người giúp đỡ tớ với.


Đọc hết các ý kiến trong topic kia, không ai gầy gò như tớ cả.


TỚ CAO 1M58 NẶNG 35KG T.T :Crying:


Thời hoàng kim của tớ là được 39kg, nhưng sau đó áp lực công việc, học hành bị sụt cân liên tục. Người yêu của tớ, yêu nhau được 4 năm, cái gì tớ cũng nghĩ, cũng làm cho người ta, chăm sóc người ta, giờ người ta chê tớ gầy, xấu, bỏ tớ chạy theo cô khác xinh đẹp hơn nhiều rồi. Tớ suy sụp nên lại sụt cân, giờ còn 35kg thôi mọi người ạ.


Giờ cố lắm cũng chỉ ăn được mỗi bữa hai bát cơm thôi, soi gương mà tưởng thấy quái vật chớ không phải là mình. Mà hễ uống sữa ít thì không sao, uống một cốc to là tiêu chảy ngay.


Tớ sợ cứ thế này chắc không ma nào thèm để ý --> ế chồng.


Giờ muốn làm lại tất cả từ đầu : tăng cân trước tiên.


Xin mọi người giúp đỡ.


Mình cũng gầy nhưng k đến nỗi thê thảm như bạn, xin chia buồn.


cái vụ uống sữa mình cũng giống bạn đấy, nhưng bây giờ trước khi uống mình quay nóng lên rùi uống, nếu có thể thì thêm vào chút mật ong nữa. Bạn thử xem sao nhé.