Buồn quá các mẹ à, chân con gáu rõ ràng nên dài miên man, nuột nà, chân em đây đã ngắn tủn mà giờ còn gặp phải mấy cục chai lì ở bàn chân (nhất là gót với phần đốt xương cuối của ngón gần ngón cái ấy ạ). Hồi trước em cứ ngứa tay là ngồi cậy, cắt hết da chai ra nghĩ làm vậy nó sẽ đỡ. Ai dè nó càng sưng cùi hơn, giờ còn bị đau nữa, không đi nổi giày cao gót luôn :((.


Trước đó em hay ngâm chân với nước muối với hy vọng da chỗ đó cũng mềm đi, giảm đau nhưng không đáng kể. Em có nghe một chị bạn mách trị chai gót chân bằng hành tím (nghe thiệt lạ lùng). Cụ thể như sau:


- Trước khi đi ngủ chịu khó thái nhuyễn hành tím đã rửa sạch rồi đem đắp vào vùng da bị chai, tiếp theo là lấy vải loại băng gạc y tế để băng chỗ đắp hành tím lại. Chịu khó làm vậy tầm 2 tuần thì sẽ thấy kết quả.


Mẹ/ chị nào đã thử cách trên hay có kinh nghiệm thực tế gì về vụ chữa mấy vết chai xấu xí này thì giúp em với nhé! Em lót dép ngóng tin ạ.