Hơn 02 tháng trước, mẹ em được bác sĩ chẩn đoán bị thoái hóa khớp nên em rất lo các mẹ ạ, em thương Mẹ lắm vì nhà em ngày xưa cũng khó khăn nên Mẹ tảo tần chăm lo làm đủ mọi việc từ việc nhà đến buôn gánh bán bưng khắp nơi, do lúc trẻ làm quá nhiều nên giờ về già bị thoái hóa khớp thì phải, gần đây mỗi lần trời chuyển Mẹ kêu đau, em nhìn mà xót...


Giờ nhà cũng khá ổn định, em muốn chăm sóc, báo hiếu cho Mẹ nhiều hơn nữa, 3 hôm nay online tìm tài liệu về bệnh xương khớp để hỗ trợ chữa bệnh cho Mẹ, em nghĩ thời buổi này mình cũng nên biết kiến thức, chủ động tránh những sự cố bất ngờ, nhưng tìm rồi mới thấy, đúng là như mò kim đáy biển, thượng vàng hạ cám, nên nghĩ: mẹ nào ở hoàn cảnh giống em chắc vất vả lắm, dù sao công sức em đã bỏ ra tìm hiểu, nay chia sẻ cho các mẹ nào có người thân bị bệnh xương khớp khỏi mất công tìm cực khổ như em.