Chào mọi người,

Mẹ em năm nay 49 tuổi, bị mất ngủ hơn một năm nay. Tình trạng ngày càng tăng, có lúc ngày chỉ ngủ 1 đến 2h kéo dài hơn 1 tuần. Đã đi khám nhiều bệnh viện lớn tại HCM như: ĐH Y dược, Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, Xuyên Á,...mà bệnh tình không thuyên giảm. Khi có thuốc tây uống vô thì trong người ngủ được, khỏe khoắn. Hết thuốc thì không ngủ, người uể oải vô cùng. Mẹ nói "nằm xuống là tự suy nghĩ, chuyện đâu dồn dập tới cái giật mình , xong cảm giác bị ngộp khó thở (mẹ em có thêm tình trạng acid trào ngược dạ dày). Trong khi đó là mẹ nói thật ra không có muốn suy nghĩ đâu,không muốn suy nghĩ muốn nó cũng tự ụp tới". Em lo lắng vô cùng, sợ bị lạm dụng thuốc tây, mà uống nhiều ảnh hưởng đến gan thận nữa. Anh chị trên đây có ai có người thân bị tình trạng như vậy mong chia sẻ với em với. Cám ơn các anh chị.