Sau khi sinh 2 bé cơ thể mình ngày càng gầy đi. Lúc chưa lấy chồng, mình lúc nào cũng 48kg, bây giờ chỉ còn 43kg, có lúc giảm xuống còn có 40kg mà trong khi cao 1m6. Người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, đau đầu, mắt đau, chóng mặt, tay chân run và buồn nôn, thiếu sức sống. Đi khám khắp nơi 4 năm nay nhưng chẳng phát hiện ra bệnh gì. Bạn bè mình thì bảo mình bị bệnh hậu sản mòn. Đi đâu trông cũng như cây gậy di động ấy. Hic. Không biết biểu hiện trên có phải là bệnh hậu sản mòn không? nên uống gì? mẹ nào biết mách cho mình cách chữa trị với. Hic!Lúc nào mình cũng căng ra trong tình trạng mệt mỏi, không làm được việc rồi chăm con nữa.