Mẹ mình bị hở van tim nặng lắm, bị hơn 3 năm nay rồi, có 1 lần phải vào viện tim Tâm Đức cấp cứu và nằm 1 tuần để xét nghiệm, theo dõi và chẩn đoán xem có phải mổ không, nhưng mẹ mình lớn tuổi rồi (lúc đó là 68t), nên bác sĩ trưởng khoa không cho mổ, nhưng cho rất nhiều thuốc và dặn phải cẩn thận, vì không biết là tim sẽ mệt lúc nào... :( Thời gian đó mẹ mình yếu lắm, đi đứng cũng khó khăn nữa, tim có thể mệt bất cứ lúc nào...


- Rồi trong một lần đi tái khám ở Tâm Đức, mẹ mình ngồi nói chuyện với một bác kia, cũng vô tái khám, bác kể là bác cũng bị hở van tim nhẹ, mà về có người chỉ cách này: lấy 9 lá lưỡi người (nam thì 7 lá), còn gọi là lẻ bạn (cây này mặt trên lá màu tím, phía dưới màu xanh, mọc thành khóm, dễ trồng, có một số nơi trồng làm kiểng, bạn nào ở Sài Gòn thì ra Pastuer ngay chỗ bán nước đôi diện bệnh viện là thấy), về rửa sạch xong thái nhỏ, nhét vào một trái tim heo đã rửa sạch (mua tim heo loại nhỏ thôi), rồi cho vào nồi luộc chín, có thể bỏ chút xíu muối, xong để hơi nguội rồi vớt ra ăn, lưu ý là phải ăn hết, uống hết nước, mỗi ngày 1 trái, nếu nặng thì ăn liên tục từ 10-12 ngày, còn nhẹ thì 8-9 ngày. Bác ý ăn 8 trái mà đi siêu âm lại thì thấy tim hết hở và khỏe lại, bác sĩ cũng hỏi sao hay vậy nhưng mà bác ý không nói vì sợ bác sĩ không tin... [-(


-Mẹ mình sau này về có kiếm cái lá đó, mà cái tên lạ với lại chưa thấy cái lá đó, nên đi hỏi một ông thầy thuốc nam, ổng mới chỉ cho, xong mẹ về làm ăn liên tục 12 trái, lúc đó mình nghe mình cũng không tin lắm, nói ăn vậy ngán chết... mà chưa biết có tác dụng gì không?! >.< Nhưng mẹ mình đi siêu âm lại, thì thấy tim rõ ràng khép lại, từ 3/4 mà chỉ còn hở 1/4, thấy cũng khỏe hơn nữa... =D> Bác sĩ hỏi thì mẹ mình nói làm vậy, ổng la mẹ mình nói là hoang đường, đó là nhờ uống thuốc với nghỉ ngơi chứ làm gì có chuyện đó >.<


- Nhưng mẹ về nhà ăn tiếp, thấy khỏe lại, đến giờ vẫn uống thuốc nhưng ít, và thấy khỏe hơn nhiều... Nên mình muốn chia sẻ với các bạn, mong ai bị hở van tim thì sẽ khép lại và khỏe hơn giống mẹ của mình... @};-@};-@};-


- Và đặc biệt trong thời gian mà mẹ bệnh, mình hay đi chùa và niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi cầu nguyện cho mẹ, chắc Bồ Tát đã nghe thấy lời cầu nguyện cùa mình... Phật pháp thật diệu kỳ :-)