Mình 26 tuổi có 1 chồng và con trai 2.5 tuổi. Mình mới phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 1A mặc dù mình k có bất cứ 1 giấu hiệu bất thường gì về skss cả.Thậm chí mình làm xét nghiệm pap tầm soát ung thư trước đó mà k phát hiện ra. Chỉ đến khi làm sinh thiết và chụp cộng hưởng từ mới ra bệnh. Khi biết bị ung thư mình rất shock vì


Công việc chưa có tuổi còn trẻ tương lai còn dài mà lại mắc căn bệnh quái ác ấy.


Hôm qua mình đã được bs hạnh viện k làm leep phẫu thuật loại bỏ ung thư. Phải nói cảm giác cắt da cắt thịt sống rất đáng sợ. Giờ ngày nào m cũng mất ngủ khi nghĩ đến bệnh. Đêm gần như thức trắng. Mình rat cần người có kinh nghiệm về bệnh này chia sẻ tâm sự cho mình bớt buồn và hoang mang.