Em hay bị hoang tưởng.


Chẳng hạn như: Khi em bị cảm 1 tuần không hết, em sẽ đi khám tổng quát.O:-)


Sáng sớm, đến phòng khám lúc 7h, nhưng lấy số thứ tự là 36 rồi. Dù vậy, làm thủ tục và vào khám rất nhanh. Có lẽ do em khám tổng quát nên phòng nào trống thì vô khám trước, đỡ mất công.



Đầu tiên là thử máu - chuyện vặt vãnh nhất. Chích rồi rút ra 1 ống máu.;;)



Cái thứ 2 - nội soi dạ dày.


Cái này chắc mọi người từng nghe qua rồi. Lúc vào phòng đó em vẫn rất tỉnh. Bác sĩ bảo kí một cái giấy đại khái là phải em phải chấp nhận nếu có tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Lúc này là teo lắm rồi, nhưng lỡ đăng kí, biết làm sao. Chị y tá hỏi: "Em có bị dị ứng với thuốc gây mê không". "Em không biết nữa, em mới làm lần đầu à chị". Sau đó em hả họng ra cho chị ấy xịt thuốc.:|


Rồi em nằm xuống, đeo cái đai nịt mõm lại. Bác sĩ cầm cái cây dài chừng 50cm, bôi cái gel gì đó (chắc để bôi trơn). Và mọi người hình dung được chưa?


Ừa cái cây đó thọc vô miệng em, xuống tận dạ dày. Ban đầu em hơi bị sốc nên có phản ứng hơi co giật, mất ý thức tạm thời. Y tá kêu: "Thở đều, thả lỏng, sắp xong rồi". Sau đó một cái dây gì đó thọc vô tiếp để chụp ảnh lại. Sau đó thì em không sao hết, ổn, nhưng khó chịu ở cổ họng./:)



Tiếp - nội soi xoang và phế quản.


Nội soi xoang: Bác sĩ cầm cái ống khoảng 15 - 20cm, thọc lên mũi, kêu em phải thở đều, để thấy bên trong xoang. Nói chung là không có vui đâu.8-|


Nội soi phế quản: Lại cầm cái ống, nhưng 30cm thôi, kéo lưỡi em ra, kêu em nói chữ "ê", rồi lại thọc vào. Nhưng lần này do phản xạ nội soi dạ dày trước đó, nên em bị nhợn. Bác sĩ thọc chục lần không được, nên bị buồn, kêu em: "Thôi đi chụp XQuang đi em, lát quay lại". Lát quay lại bác sĩ đã thọc thêm 3 lần nữa và thành công.:(


Ngoài ra em còn siêu âm, điện tim, chụp phổi và sọ, thử nước tiểu, khám tai mũi họng...


Tổng chi phí cho một lần khám tổng quát là gần 1tr5, em khám dịch vụ. Giá hơi chát nhưng em quan niệm tiền để đầu tư cho sức khoẻ thì bao nhiêu cũng là rẻ. Sức khoẻ mất rồi thì tiền chất núi cũng không mua được.8-|



Lời chia sẻ:


- Nếu bạn khoẻ mạnh, muốn đi khám tổng quát, thì thử máu, siêu âm với điện tim là được rồi. Nội soi dạ dày sẽ làm bạn không bao giờ muốn đi khám bệnh nữa.:-S


- Bây giờ có nhiều phòng khám tư nhân rất tốt, đáng tin tưởng. Bệnh viện công thường đông, đi khám phải chờ đợi rất mệt và có khi thái độ bác sĩ làm em buồn. Em đi khám tư ở đây mọi người đều nhiệt tình vui vẻ.


- Khám tổng quát chắc chắn sẽ ra bệnh. Em khám xong thì biết là bị viêm dạ dày, viêm xoang và thiếu máu, nhịp tim nhanh kịch phát mà bác sĩ không biết tại sao. Ngoài ra mọi thứ đều tốt. Tuy nhiên nhờ đi khám mà em biết được em phải kiêng bắp cải với đậu nành, cần ăn nhiều đồ ngọt.b-)


Xong rồi đó. Giờ thì em khá an tâm khi hiểu rõ hơn về cơ thể em để biết cách đối xử thật tốt với nó.@};-