Nói về tình yêu thương của cha dành cho con cái thì chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả hết được. Mà có nói tới ngày mai cũng chẳng hết được ấy các chị nhỉ. Bởi vì cha lúc nào cũng muốn cho con những điều tốt đẹp nhất.

Như câu chuyện mình mới đọc được trên báo, người cha bất chấp tất cả lời can ngăn, nói ra nói vào, đồn thổi của mọi người chỉ mong mang tới điều tốt đẹp cho con của mình. Đọc mà xúc động ghê á.

Con gái bị bệnh, người cha vẫn làm một điều mặc kệ lời bàn tán, đồn thổi của mọi người xung quanh

Đó là câu chuyện của người đàn ông tên là John Crowley. Vốn ông có cuộc sống khiến người khác phải ghen tị khi sở hữu tấm bằng MBA của ĐH Harvard, làm việc cho một công ty nổi tiếng ở San Francisco (Mỹ) với mức lương cao ngất ngưởng. Anh có gia đình nhỏ với người vợ xinh đẹp và 3 người con, gia đình có cuộc sống hạnh phúc, êm ấm.

hình ảnh

Cô con gái Megan của John giờ đã lớn khôn. Ảnh: Internet

Nhưng rồi một ngày nọ, cô con gái Megan của John bị chẩn đoán mắc bệnh Pompe khi cô bé mới 15 tháng tuổi. Đây là căn bệnh rất hiếm gặp do cơ thể thiếu một lọi enzyme tên là GAA khiến glycogen trong cơ thể bị tích tụ lại và gây ra các tổn thương. Điều này khiến các cơ của Megen trở nên yếu ớt, khó nuốt và thậm chí bị khó thở. Khi ấy, người ta vẫn chưa tìm ra thuốc chữa và bác sĩ nói với John rằng con gái anh chỉ có thể sống thêm 9 tháng mà thôi.

Bác sĩ cũng cảnh báo rằng bệnh Pompe là một căn bệnh di truyền. Do đó, anh đã đưa cậu con trai mới sinh của mình là Patrick đi làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy, đứa con vừa chào đời của anh cũng đã mắc bệnh. Sau đó, Megan phải nhập viện vào phòng chăm sóc đặc biệt vì bị khó thở. Bản thân John cũng nghĩ có lẽ con gái mình khó mà qua khỏi. Thế nhưng bằng ý chí và nghị lực của bản thân, Megan cuối cùng cũng vượt qua. John nói rằng anh rất khó tin nổi khi nhìn thấy khao khát mãnh liệt được sống trong mắt Megan. ‘Con gái chưa từ bỏ thì tại sao tôi có thể từ bỏ’, anh nói.

Thời gian tiếp theo, John tìm kiếm thông tin về căn bệnh này khắp nơi. Trong một lần trò chuyện, anh biết tới ý tưởng điều trị được gọi là ‘liệu pháp thay thế enzyme’. Những người bị bệnh Pompe là do thiếu protein GAA trong cơ thể. Nếu protein này được tổng hợp trong ống nghiệm và đưa vào cơ thể bệnh nhân thì sẽ có thể điều trị được bệnh.

Giữa màn đêm tăm tối ấy, John nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi le loi. Vì vậy, bất chấp lời khuyên can của anh em, bạn bè, đồng nghiệp, John bỏ công việc lương cao đi và tự thành lập công ty công nghệ sinh học. Anh dùng số vốn tích cóp được để tập trung nghiên cứu các loại thuốc chuyên điều trị bệnh Pompe.

Khi nhìn thấy hành động của John, người thân, bạn bè cho rằng vì quá yêu con gái nên khi thấy con bị bệnh, nhìn thấy con bị bệnh tật hành hạ khiến John bị mất trí. Bởi với một giáo dân công nghệ sinh học muốn phát triển loại thuốc mới cho căn bệnh hiếm thì nguy cơ thất bại là rất cao, vì đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

hình ảnh

Nhờ hành động của người cha mà giờ này Megan và em trai vẫn sống vui vẻ, khỏe mạnh. Ảnh: Internet

Về phía John, có thật là ông bị mất trí do con gái mắc bệnh? Thật ra không phải thế. Anh chia sẻ rằng anh muốn nỗ lực, thử tất cả các khả năng, anh không muốn bỏ cuộc, không muốn sau này để lại những hối tiếc.

Sau nhiều lần thất bại, đến năm thứ 2 khi nghiên cứu, liệu pháp thay thế enzyme của ông cũng có nhiều bước tiến triền. Sau đó, loại thuốc điều trị bệnh Pompe mà John dốc lòng nghiên cứu cuối cùng cũng được đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Và con gái Megan của anh là nhóm bệnh nhân đầu tiên tham gia vào cuộc thử nghiệm.

Khi thuốc này được tiêm vào tĩnh mạch từng giọt, Megan đã hỏi cha rằng: ‘Bố ơi, tại sao thuốc này lại không có màu hồng?’. Nghe vậy, John đáp lại: ‘Con yêu, nó không có màu hồng nhưng lại tốt hơn màu hồng’.

hình ảnh

Có rất nhiều câu chuyện cảm động về ông bố dành cả cuộc đời để hy sinh cho con, ảnh minh họa

Thuốc mới không thể đảo ngược tình trạng của Megan nhưng nó khiến bệnh không tiến triển nặng hơn. Megan vốn được dự đoán là không thể sống tới 2 tuổi nay đã tốt nghiệp đại học và trở thành cựu sinh viên cùng trường với cha. Năm nay, cô sẽ nhận bằng thạc sỹ và sau khi ra trường dự định sẽ trở thành một nhân viên công tác xã hội, chuyên phục vụ bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp. Patrick – em trai Megan nghiêm trọng hơn nhưng năm nay cũng đã 23 tuổi và đang làm việc trong một cửa hàng hoa ở Princeton.

Đúng là tình cha bao la rộng lớn, chỉ cần con cái được sống, được vui vẻ thì có thể bỏ ngoài tai tất cả. Nếu ngày ấy John bỏ cuộc khi mọi người gọi anh là kẻ mất trí vì từ bỏ công việc lương cao để chấp nhận bắt đầu thử những thứ chẳng có tương lai, được gọi là phi thực tế thì bây giờ chẳng biết ông sẽ hối hận tới mức nào. Vậy nên dù trong mọi hoàn cảnh, hãy cố gắng hết mình, chỉ cần mình làm hết sức để sau này không hối hận là được

Nguồn: tổng hợp