Các mẹ ơi, hãy cứ tự tin tin vào linh cảm của người làm mẹ. Mình thấy có rất nhiều trường hợp nhờ tin vào điều đó mà giúp con thoát khỏi nguy hiểm rồi ý. 

Câu chuyện dưới đây là một trường hợp điển hình nè. 

Theo đó, một bé gái sau khi ăn bỏng ngô xong bị mẹ thấy bé thở khò khè nên mới đưa đi bác sĩ. Tuy nhiên, bác sĩ kết luận rằng bé không bị hóc nghẹn gì. Đến 5 tuần sau, người mẹ mới phát hiện sự thật. Cụ thể:

Bà mẹ Cheree Lawrence (34 tuổi, đến từ Queensland, Úc) cho biết: Cô con gái nhỏ của bà đã phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng vì tổn thương phổi kéo dài sau khi ăn bỏng ngô. Bà mẹ này cho biết: 4 đứa con của cô đều ăn bỏng ngô suốt mà không sao cả. Do vậy, khi cô con gái mới 3 tuổi đòi ăn nhẹ, cô đã không ngại cho con một bát bỏng ngô. 

hình ảnh

Bé gái 3 lần đi viện mà không bác sĩ nào phát hiện ra bé nghẹn bỏng ngô. Ảnh: TS

Tuy nhiên, sau khi ăn bỏng ngô, bé bị ho và nghẹn một chút nên cô đưa cho con một cốc nước uống. 30 phút tiếp theo, cô thấy tiếng thở khò khè của bé con trở nên tồi tệ hơn nên đã quyết định cho con đi cấp cứu. 

Khi đưa con gái đến khoa cấp cứu gần nhất, tiếng thở khò khè của con nghe rất đáng sợ. Cô nghĩ rằng con gái mình bị nghẹn bỏng ngô. Cô cố gắng giải thích với bác sĩ về tình trạng của con mình nhưng sau cùng họ lại cho bé dùng thuốc dành cho bệnh nhân bị hen suyễn. Trong khi đó, bé con của cô Lawewnce hoàn toàn khỏe mạnh và chưa bao giờ có dấu hiệu bị hen suyễn.

Sau đó, dù bé đã dùng thuốc nhưng triệu chứng vẫn không hết. Do đó, cô tiếp tục nhắc bác sĩ rằng con gái mình mới ăn bỏng ngô và đây mới là nguyên nhân khiến bé thở khó khăn như thế. Vậy nhưng họ ngó lơ lời của cô. Thậm chí họ còn nói rằng: Nếu bé bi nghẹn bỏng ngô thì tình trạng sẽ không cải thiện lên nếu được dùng thuốc hen suyễn để điều trị. 

hình ảnh

Hình ảnh phổi bé bị nghẹn. Ảnh: TS

Hôm sau, bác sĩ cho bé xuất viện với chẩn đoán là hen suyễn đột ngột. Dù không thoải mái nhưng cô vẫn tin tưởng vào bác sĩ và đưa con gái về tiếp tục theo dõi. Chỉ có điều, vài ngày sau triệu chứng thở khò khè của bé quay lại nên cô lại cho con đi viện. Lần này, bác sĩ thậm chí đã khẳng định với cô gằng khong có chuyện bé bị nghẹn bỏng ngô và từ chối chụp X-quang phổi cho bé. Họ lại tiếp tục cho bé xuất viện với tờ đơn kê thêm thuốc trị hen suyễn. 

1-2 tuần sau đó, con gái của Lawrence tiếp tục gặp vấn đề với việc thở. Cô bé không thể bơi, chơi vì cứ thở khò khè nên người mẹ lại tiếp tục đưa con tới viện. Lại một lần nữa, bác sĩ cáu giận và kê thêm thuốc rồi cho bé về.

Vì lo lắng cho con, cô quyết định cho bé tới một bác sĩ gia đình ở địa phương để kiểm tra. Họ chụp X-quang phổi và ngay lập tức phát hiện bé bị viêm và sưng phổi. Do vậy, cô được yêu câu đưa con gái đến khoa cấp cứu ngay. Và cô bé được đưa đi phẫu thuật ngay. Các bác sĩ đã loại bỏ miếng bỏng ngô mà bé đã nuốt vào 5 tuần trước nhưng người mẹ cho rằng: Việc chữa trị được thực hiện quá muộn.

Sau 5 tuần ở trong đó, miếng bỏng ngô đã làm tổn hại nhiều thứ trong cơ thể nhỏ bé của bé gái. Đây cũng là điều khiến người mẹ vô cùng hối hận vì đã không đưa con đi gặp chuyên gia tư nhân sớm hơn. 

hình ảnh

Đọc xong câu chuyện này, mình khuyên thật các mẹ nên chú ý tới việc ăn uống của con. Hãy cố gắng đề phòng để hạn chế việc hóc nghẹn có thể xảy ra bằng cách:

Với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi:

Cho bé ngủ ở nệm cứng, nằm nghiêng hoặc ngửa. Đồng thời, hãy cất các vật dễ gây ngại thở như túi nilon, báo, gối, chặn nệm quá mềm xa nơi bé nằm. Để các vật dụng như kim băng, đồng xu, hạt trái cây, đồ chơi kích thước nhỏ... mà bé dễ lấy và cho vào mũi miệng xa tầm với của con. 

Bên cạnh đó, nên cất các vật dụng có kích thước nhỏ trên cao hoặc chỗ mà con không với tới được. Khi cho con ăn, không để bé ngả đầu về phía sau, không vừa ăn vừa cười đùa. Nên cho con ăn thức ăn nghiền nát, không lẫn xương, hạt và cho ăn ít một. 

Ngoài ra, nên cho con chơi đồ chơi có kích thước lớn hơn 5cm, không cho bé cầm đồng tiền xu, viên bi... Đồng thời, mẹ cũng không nên mặc cho bé các loại áo vòng dây qua cổ nếu không có người lớn trông coi. Đặc biệt, không cho bé chơi trò trùm chăn qua đầu...

+ Với bé trên 6 tuổi: Cha mẹ hãy dặn con không vừa ăn vừa cười đùa chạy nhảy.