Bây giờ cho con đi học cũng mệt phết đấy mọi người nhỉ, lỡ ra một cái là có khi chả còn được gặp lại con nữa cũng nên ấy chứ. Như gia đình trong câu chuyện mình mới đọc được trên báo đây. Sáng cho con đi học đang còn khỏe mạnh bình thường, thế mà rồi con đi rồi đi luôn, chẳng thể về nhà nũng nịu với cha mẹ được nữa. Đau đớn thay.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bé trai 5 tuổi bị nôn mửa rồi qua đời ở trường mẫu giáo vì…

Bé Feng, 5 tuổi, đang học mẫu giáo tại một trường ở quận Phiên Ngung, thành phố Quảng Châu. Hôm đó, Feng tới trường mầm non đi học như bình thường. 12 giờ trưa hôm ấy, Feng đi vào phòng ngủ của lớp để ngủ trưa như những ngày khác. Trong phòng có 3 giáo viên gồm 2 nữ 1 nam, giáo viên nữ ngồi ở bên cạnh Feng.

Sau khi cậu bé nằm xuống được chừng 1 phút thì bất ngờ có biểu hiện lạ. Bụng cậu bé phập phồng rồi cơn nôn trớ ‘ập’ tới. Nữ giáo viên thấy vật đã nhanh chóng chạy tới và định nâng đầu Feng lên nhưng vẫn không khá hơn. Lúc này, nữ giáo viên đã bỏ đi, giáo viên nam thấy vậy đã chạy đi tìm sự trợ giúp khác.

Nửa phút sau, một giáo viên nữ khác đã tới vỗ vào lưng Feng, xoay người cậu bé sang một bên và lau sạch chất nôn rồi đưa cậu bé tới phòng cấp cứu. Phía nhà trường đã gọi cấp cứu 2 lần nhưng không được nên đã tự đưa Feng tới bệnh viện, đồng thời thông báo cho người nhà. Ít phút sau, phía bệnh viện thông báo rằng Feng đã qua đời do cấp cứu không hiệu quả.

Gia đình của Feng cho rằng giáo viên mầm non đã không làm tròn trách nhiệm trông trẻ khi không phát hiện và sơ cứu kịp thời khi cậu bé bị nôn. Vì giáo viên xử lý không đúng cách nên mới khiến Feng qua đời do chất nôn làm tắc đường hô hấp. Cha mẹ cậu bé cho rằng lỗi lớn nhất ở đây là ở nhà trẻ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Về phía nhà trường, các giáo viên cho biết: Từ nhỏ Feng đã phải nhập viện nhiều lần, có tiền sử về bệnh hô hấp nặng. Tuy nhiên, cha mẹ Feng đã giữ thái độ giấu giếm và không thành thật thông báo với nhà trẻ. Chính điều này mà nhà trẻ đã không lường trước được hậu quả khi thấy Feng bị nôn. Cha mẹ Feng cũng có lỗi và phải chịu trách nhiệm.

Các giám định viên cũng cho rằng: Một nguyên nhân khác khiến Feng qua đời là do bị béo phì. Cậu bé có tiền sử về bệnh hô hấp và sốt co giật. Trong những lần kiểm tra y tế của Feng tại nhà trẻ đều được đánh dấu là béo phì. Tuy nhiên, gia đình của Feng đã không thận trọng trong việc nuôi dưỡng hàng ngày khiến tình trạng béo phì ngày một nguy hiểm.

Phía bệnh viện cũng cho rằng: Hiện tại không có đủ bằng chứng cho thấy nữ giáo viên trực đã dùng tay móc chất nhầy khi Feng bị nôn mửa. Cậu bé qua đời do không kịp phát hiện lên cơn co giật, nôn mửa trong khi nữ giáo viên trực ca không nhấc cậu bé lên được vì quá nặng. Còn các giáo viên khác thì không thực hiện biện pháp hỗ trợ kịp thời, xử lý không chính xác. Bệnh viện xác định nhà trẻ có lỗi không hoàn thành nhiệm vụ quản lý giáo dục.

Theo giám định, nguyên nhân khiến cậu bé qua đời là do mức độ nghiêm trọng của căn bệnh đột ngột, sự chăm sóc không đầy đủ của người giám hộ, do cha mẹ không thông báo về tình hình sức khỏe của con trước khi gửi trẻ và việc xử lý, cấp cứu tại chỗ của giáo viên còn sơ suất.

Cái chết của cậu bé khiến gia đình vô cùng thương tâm và tức giận. Sau nhiều lần thương lượng, họ yêu cầu nhà trẻ cần phải bồi thường cho gia đình hơn 1,6 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, sau phiên tòa xét xử sơ thẩm, tòa án phán quyết nhà trẻ phải bồi thường 919.000 nhân dân tệ. Phía nhà trẻ đã đệ đơn kháng cáo. Vụ xét xử sau đó lại được mở lại. Sau nhiều phen tranh luận, tòa án quyết định nhà trẻ phải bồi thường cho gia đình Feng 769.000 nhân dân tệ.

Tuy nhiên, cả hai bên đều không hài lòng với phán quyết và kháng cáo. Cuối cùng, Tòa án Nhân dân trung cấp Quảng Châu đã phán quyết rằng nhà trẻ phải bồi thường 449.000 nhân dân tệ cho cha mẹ Feng.

Nguồn: Tổng hợp