Cho trẻ con ăn uống cái gì cũng phải hết sức cẩn trọng, không được chủ quan các mẹ ạ. Vì bọn trẻ con thì chỉ cần sơ xảy một tí là có khi chúng ta phải hối hận cả đời đó. Mình cũng bị một lần rồi, con đang ăn xong tự nhiên bị hóc. Mình thì bé đầu nên lóng ngóng, bình thường cứ thấy các trường hợp bé hóc trên mạng nhưng cũng chủ quan. Tại mình thấy mình cũng cẩn thận lắm, toàn lấy hết hạt các thứ rồi mới cho con ăn, lúc con ăn cũng ngồi kè kè bên cạnh.

Thế mà hôm đấy con bị hóc. Cũng may, chồng mình ở nhà nên anh vỗ cho bé bật thức ăn bị hóc ra, không thì hậu quả khó nói.

Nay mình cũng đọc được trên báo lại một trường hợp em bé bị hóc, mà hóc cái hạt quất hồng bì ấy. Loại quả này ở Việt Nam mình nhiều mà rẻ lắm đây này. Thông tin cụ thể, mình để ở bên dưới nha.

Quất hồng bì

Quất hồng bì. Ảnh minh họa, nguồn: Infornet

Bé 2 tuổi suýt thì ‘đi’ vì hóc khi ăn quất hồng bì

Sự việc này xảy ra ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo đó, một bé trai 2 tuổi đã bị hóc hạt của quả quất hồng bì. Sau đó, bé thở khò khè rất khó chịu và quấy khóc mãi không thôi.

Thấy con mãi không hết, gia đình mới đưa con đi bệnh viện địa phương khám. Tại đây, bác sĩ phát hiện ở tận cùng phế quản của bé có dị vật. Dị vật này gây ra tình trạng viêm phổi nặng. Điều đáng nói là nó đã chui vào khí quản được chừng 10 ngày rồi.

Kết quả nội soi cho thấy, môi trường trong khí quản ấm và ẩm ướt. Sau 10 ngày trong này, hạt hồng bì đã nở ra khiến khí quản bị tắc nghẽn, khó lấy ra hơn. Cũng may, cuối cùng bác sĩ cũng gắp ra được.

Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo bậc phụ huynh, khi cho con trẻ ăn các loại quả có hạt thì phải chú ý hơn, tốt nhất là loại bỏ hạt trước khi cho con ăn. Hơn nữa, cần chú ý kỹ khi con ăn uống.

Trong thời gian bé ăn thì không trêu chọc để bé cười nói vì rất dễ bị hút dị vật vào khí quản. Nếu dị vật lớn sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng, có thể khiến trẻ ‘đi’ bất cứ lúc nào.

Quất hồng bì có thể khiến trẻ bị hóc

Quất hồng bì có thể khiến trẻ bị hóc. Ảnh minh họa, nguồn: Sina

Khi trẻ bị hóc, chỉ vài giây thao tác của bố mẹ cũng có thể cứu sống con

Đối với những gia đình có con nhỏ, nhất định phải nhớ cách sơ cứu khi trẻ hóc dị vât. Đôi khi chính nhờ sự nhanh trí của bố mẹ mà có thể cứu con tử tay Diêm vương về đấy.

+ Với trẻ dưới 2 tuổi: Cha mẹ thực hiện phương pháp vỗ lưng - ấn ngực

Khi bé bị hóc, cha mẹ cần dốc ngược đầu trẻ xuống, 1 tay giữ chặt người trẻ, tay còn lại thì vỗ mạnh 5 – 7 cái vào lưng giữa 2 xương bả vai của bé. Điều này nhằm tạo áp lực trong lồng ngực và đẩy dị vật ra bên ngoài. Nếu dị vật vẫn chưa bị đẩy ra thì bố mẹ tiếp tục đặc trẻ nằm ngửa, dùng 2 ngón tay trỏ ấn thật mạnh và nhanh vào vùng thượng vị của bé.

Mẹ nhớ lặp lại động tác này nhiều lần để đẩy dị vật ra. Trong trường hợp không thấy hiệu quả, cha mẹ nên đưa con đến viện xử lý ngay lập tức.

+ Với trẻ trên 2 tuổi:

Trong trường hợp bé còn tỉnh táo thì cho con đứng thẳng người. Bố mẹ đứng sau lưng trẻ ở tư thế chân trước chân sau, 2 chân lồng giữa 2 chân trẻ, choàng 2 tay ra trước ngang thắt lưng con. Một tay mẹ nắm chặt, tay còn lại đặt lên tay kia để tạo lực. Đặt cả hai tay lên vùng thượng vị của trẻ rồi ấn mạnh theo chiều từ dưới lên trên 5 cái. Nếu dị vật vẫn chưa ra thì tiếp tục lặp lại 6 – 10 lần.

Còn nếu không may trẻ đã hôn mê thì hãy đặt trẻ nằm ngừa, bố mẹ quỳ gối, hai chân để sát vào hai bên đùi trẻ. Sau đó, nắm chặt 2 bàn tay rồi đột ngột ấn mạnh vào vùng dưới xương ức của bé. Nên ấn theo chiều từ dưới lên trên 5 cái liên tiếp. Cần lưu ý rằng, nếu bé hôn mê mà không thở được thì bố mẹ cần hà hơi thổi ngạt cho con rồi mới tiến hành sơ cứu. Trong trường hợp hà hơi mà bé chưa thở được thì cần vừa hà hơi vừa dùng tay ấn mạnh vào dưới xương ức cho tới khi dị vật văng ra ngoài.

Cuối cùng, cha mẹ cần đưa trẻ đi bệnh viện để kiểm tra ngay xem dị vật đã ra hết chưa, có còn sót lại không hay có gây trầy xước ở vùng bị hóc không. Điều này là rất cần thiết để tránh hậu họa sau này.

Trên đây là những thông tin mà mình đọc được trên báo, mong rằng ít nhiều sẽ giúp ích các mẹ. Các mẹ nên đọc để biết, đọc nhiều lần cho nó nhớ, in hẳn vào trí não ấy. Chứ không đến lúc mà gặp lại luống cuống không nhớ ra đâu.