Mọi người trước giờ thường nghe tới suy thận phải lọc máu chứ chắc chưa nghe nhiều về ung thư (UT) thận nhỉ? UT thận rất nguy hiểm, không điều trị kịp thời có thể không qua khỏi. Tuy nhiên UT thận phát hiện sớm khi kiểm tra sức khỏe định kỳ có tỷ lệ chữa khỏi cao và hiếm khi cần thực hiện hóa trị và xạ trị nha mọi người.

Như trường hợp gần đây mình đọc được trên báo về một cô nữ sinh, bị UT thận nhưng phát hiện muộn nên cơ hội điều trị còn rất nhỏ. Trong khi các triệu chứng ban đầu của cô lại rất khó nhận biết. Mình sẽ chia sẻ lại cụ thể bên dưới, mọi người tham khảo để hiểu hơn về UT thận nha!

hình ảnh

UT thận phát hiện sớm sẽ có cơ hội chữa khỏi. Ảnh minh họa, nguồn: doctor

Ợ nóng: Nghĩ bị đau dạ dày nhưng lại hóa UT

Cô gái này là 1 nữ sinh tên Georgia Ford, 20 tuổi, người Anh, hiện cô đang tranh giành để lấy lại sự sống khi nhầm tưởng triệu chứng ợ nóng của mình là do uống nhiều rượu.

Được biết vào khoảng tháng 4/2021 cô bị ho đến mức nghẹt thở, kèm ợ nóng, nôn mửa bất thường. Cô Georgia kể: ‘Tôi đã ho nhiều đến nỗi bị nôn. Đó là khi tôi bắt đầu giảm cân vì tôi không ăn uống tốt’. Sau đó cô ấy có đi khám và vị bác sĩ đầu tiên cho rằng nguyên nhân khiến cô gặp tình trạng như vậy là do uống quá nhiều rượu dẫn tới đau dạ dày.

Vị bác sĩ này đã kê thuốc dạ dày cho cô uống để điều trị. Tuy nhiên Georgia cho biết rằng cơn ho của mình ngày càng tồi tệ hơn. Cô không thể đi bộ nhiều và leo cầu thang cũng trở thành một cuộc đấu tranh.

Tới tháng 8/2021, tình trạng ói của cô trở nên tồi tệ hơn rất nhiều, sau đó cô bắt đầu ho ra máu. Georgia phải vào phòng cấp cứu và được tiến hành chụp X-quang. Sau đó các bác sĩ phát hiện có ‘những mảng mây’ trên phổi của Georgia. Vậy nhưng lúc này các bác sĩ vẫn khẳng định đó không phải là UT hay ‘bất cứ điều gì nguy hiểm đến sự sống’.

hình ảnh

Georgia trong quá trình điều trị UT thận. Nguồn: ttvn

Georgia tiếp theo được chuyển đến để gặp bác sĩ hô hấp trong ba tháng nhưng trong thời gian này, sức khỏe của cô ngày càng yếu. Georgia giảm 10 kg và còn bị đau lưng nữa.

Cuối cùng sau rất nhiều lần tới khám bác sĩ thì tới tháng 11/2021, Georgia choáng váng khi nghe được thông báo rằng các triệu chứng của cô là do UT thận mà ra. Cụ thể, loại UT Georgia mắc có tên là UT biểu mô tế bào thận dạng nhú.

Được biết nó đã di căn khắp cơ thể Georgia và không thể chữa khỏi được nữa. Georgia cho biết: Cô ‘luôn tự hỏi’ nếu phát hiện sớm hơn, liệu tiên lượng của cô có thể khác hay không?.

UT tế bào thận là gì?

UT tế bào thận là loại UT thận phổ biến nhất ở người lớn (80%), trong đó dạng nhú chiếm khoảng 15%. UT thận thường gặp hơn ở người lớn tuổi, với các triệu chứng bao gồm đau hai bên hông, sụt cân, sốt và tiểu ra máu.

Georgia tâm sự: ‘Tôi thực sự rất sốc. Có vài lần tôi không nói nên lời và ngồi trong im lặng, tôi không biết phải nói gì. Tôi cảm giác vô cùng buồn chán khi biết về tình trạng của mình. Khoảnh khắc đó đã thực sự thay đổi cuộc đời tôi’.

Được biết tế bào UT của Georgia đã bắt đầu phát triển từ thận, sau đó lan sang phổi, gan, xương và các hạch bạch huyết. Chỉ trong vài tuần, từ 1 sinh viên đại học chính quy Georgia trở thành 1 người bị UT phải nhập viện để điều trị, điều này khiến cuộc sống của cô bị thay đổi.

hình ảnh

UT thận mà phát hiện muộn sẽ khó có cơ hội điều trị. Ảnh minh họa, nguồn: m.gx

Được biết mục đích điều trị của cô là thu nhỏ UT càng nhiều càng tốt để cô có thể ‘sống bình thường’ với một hi vọng sức khỏe sẽ ổn định để quay trở lại trường học.

Cuối cùng Georgia nói: ‘Bất kể bác sĩ hay bất kỳ chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào nói gì, chúng ta vẫn là người hiểu cơ thể mình hơn bất kỳ ai khác. Nếu bạn nghĩ rằng có điều gì đó không ổn thì bạn cần đi khám. Và tốt nhất là nên đi khám sớm để biết đó có phải là UT hay không thay vì bỏ mặc và sau đó lại phát hiện ra khi đã quá muộn rồi’.

Những thông tin trên mình đọc được trên báo thấy hay nên chia sẻ lại để mọi người cùng biết rõ hơn về UT thận. Nếu được phát hiện sớm thì UT thận hoàn toàn có thể chứa khỏi nha mọi người. Bởi vậy mà chúng ta nên đi khám sớm để phát hiện và điều trị sớm trước khi nó trở nên trầm trọng hơn nha.