'Cô vít' đã lấy đi của chúng ta nhiều quá, mỗi lần đọc báo lại đau trong lòng những hoàn cảnh con nhỏ mồ côi cha, mẹ, chồng mồ côi vợ… vì nCov. Đau đớn nhất vẫn là những đứa trẻ rồi đây sẽ phải rời xa vòng tay cha, mẹ chúng mãi mãi vì virus đã cướp họ đi rồi.

Như trường hợp gần đây báo chí đăng tải, bố và mẹ ra đi chỉ cách nhau 8 tiếng vì nCov, để lại 7 đứa con thơ rồi đây không biết tương lai sẽ thế nào, đây quả thật là nỗi đau quá lớn với đám trẻ.

Cụ thể, cặp vợ chồng này sinh sống ở thành phố Detroit thuộc bang Michigan của Mỹ, tên là Troy và Charletta Green (44 tuổi).

Họ đã ra đi chỉ cách nhau đúng 8 tiếng sau khi cùng mắc nCov đó mọi người. Theo người chị gái của ông Troy thì hai vợ chồng người em là bạn học cùng cấp 3 với nhau: “Họ gặp nhau khi mới 14 tuổi và sau đó kết hôn. Quãng thời gian chung sống 22 năm, hai người đã có 7 đứa con xinh xắn”.

Được biết, trước đó người chồng có triệu chứng dương tính nCov vào giữa tháng 8, ông cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên ko thể di chuyển tới bang Florida được.

Vợ của ông, bà Charletta cũng bị ốm phải nhập viện sau 2 ngày tới bang Florida. Người chồng nhập viện sau đó 1 ngày khi đang ở thành phố Detroit.

hình ảnh

Gia đình của ông Troy. Nguồn: Internet

Hai vợ chồng nằm ở 2 bệnh viện khác nhau và họ đều phải đặt ống thở. Cuối cùng người vợ đã ra đi trong bệnh viện ở bang Florida vào ngày 6/9.

Người chị gái chia sẻ: “Phổi của em dâu tôi bị tổn thương rất nặng. Các bác sĩ đã không thể làm được gì hơn để cứu chữa”.

Đáng nói là trong quá trình điều trị, sức khỏe của ông Troy từng có những chuyển biển tốt. Nhưng khi nhận được tin vợ ông ngày càng yếu, thì ông Troy đã bị suy sụp và sức khỏe cũng giảm theo.

Sau đó, ông Troy đã ra đi do một cơn đau tim ở bệnh viện thuộc thành phố Detroit vào ngày hôm sau, 7/9.

Người chị gái cho biết: “Khi em trai tôi biết vợ mình không thể phục hồi và phải đặt ống thở, nó đã không thể chịu được. Những cơn đau tức ngực bắt đầu xuất hiện và sau vài tiếng đồng hồ, em trai tôi ra đi”.

Điều đau lòng hơn nữa đó là họ ra đi để lại 7 người con đang trong độ tuổi từ 10 – 23.

hình ảnh

Hai vợ chồng ra đi cách nhau 8 tiếng, để lại 7 đứa con thơ. Ảnh minh họa, nguồn: Intenret

Theo như người chị gái kể lại thì trước đó em trai và em dâu cũng từng nghĩ tới việc đi tiêm phòng nhưng lại bị bệnh trước ngày đi tiêm. 

Người chị gái nhắn nhủ và khuyên mọi người nên đi tiêm phòng nCov càng sớm càng tốt: “Tôi biết vắc-xin không thể ngăn bạn bị nhiễm virus nCov, nhưng tôi nghĩ bạn sẽ có cơ hội để chiến đấu tới cùng”.

Đó là câu chuyện hoàn toàn chính xác mình tham khảo trên báo. Không có nỗi đau lớn bằng nỗi đau mất đi những người thân yêu, ruột thịt trong gia đình. Mong rằng mọi người hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt để djch bệnh sớm qua đi.

Nguồn tổng hợp