Tình hình của Ấn Độ bây giờ chỉ có thể dùng cụm từ ‘nước sôi lửa bỏng’, vô cùng cấp bách để hình dung. Chỉ mong ‘cô vy’ đi sớm một chút chứ cứ đà này chẳng biết dân tình phải làm thế nào nữa. Việt Nam mình dạo này cũng sục sôi vì con virus đáng sợ này. Cuộc sống quá ư là mệt mỏi luôn ấy các mẹ ạ.

Mỗi ngày đọc báo liên quan tới nCoV là lại thấy thêm những câu chuyện đau lòng. Mới vừa nãy thôi, mình đọc về tiết lộ của một nam tài tử ở Ấn Độ trước khi qua đời vì con virus này. Xong rồi mới thấy thảm cảnh ở Ấn Độ bây giờ còn khủng khiếp hơn mình nghĩ rất rất nhiều luôn.

hình ảnh

Những hình ảnh cuối cùng của nam tài tử. Ảnh: Internet

Nam tài tử Ấn Độ ra đi ở tuổi 35 vì virus nCoV, dòng trạng thái cuối cùng cuối cùng tiết lộ thảm cảnh đau thương của Ấn hiện giờ

Đó là trường hợp của nam diễn viên kiêm Vlogger Ấn Độ, Rahul Vohra. Anh vừa ra đi ở tuổi 35 do nhiễm nCoV. Trước đó, anh từng xuất hiện trong một video chỉ trích chất lượng chăm sóc y tế nơi mình đang điều trị. Vợ anh – chị Jyoti Tiwari mới đây đã thông báo về sự ra đi của chồng trên Instagram. Đồng thời, cô cũng chia sẻ video cuối cùng của chồng.

hình ảnh

Nam tài tử Ấn Độ (bên trái) ra đi vì mắc nCoV. Ảnh: Internet

Trong đoạn video mà người vợ chia sẻ, anh Vohra đã nói: ‘Bình oxy là thứ cực kỳ có giá trị vào thời điểm hiện tại. Nếu không có nó, bệnh nhân sẽ phải chịu đau khổ’. Từ ngày làn sóng dịch thứ 2 bùng nổ, Ấn Độ luôn trong tình trạng khan hiếm oxy. Thậm chí, có nơi bệnh nhân chỉ được nhập viện nếu có sẵn bình oxy, nếu không thì tới nơi nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Vohra tiếp tục: ‘Bạn cố gắng gọi nhân viên y tế nhưng họ không đến. Họ sẽ chỉ tới sau 1 giờ hoặc có khi lâu hơn. Vì thế, bạn buộc phải tìm cách thích nghi với sự vắng mặt của họ’.

Trong bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân, nam diễn viên tâm sự: ‘Tôi lẽ ra đã khỏe nếu được đối xử tôi hơn’. Đồng thời còn gắn thẻ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Sau khi chồng ‘rời bỏ nhân thế’, vợ của nam diễn viên cũng vô cùng bất bình. Cô viết trên trang cá nhân của mình rằng: ‘Chồng đã mất, mọi người đều biết điều đó nhưng chẳng ai biết anh ấy đã rời bỏ chúng tôi như thế nào’.

Rahul Vohra sinh năm 1986 ở Uttarakhand. Kể từ năm 2006 – 2011, anh làm việc trong 1 nhà hát, cùng hợp tác với đạo diễn Arvind Gaur trong nhiều dự án nghệ thuật. Năm 2014, anh trở thành cái tên được công chúng yêu thích khi vào vai lãnh đạo trong Unfreedom của Netflix. Anh cũng là cái tên rất được yêu thích thông qua các đoạn video ngắn, hài hước đăng tải trên Facebook và Youtube. Mỗi video  của anh thu hút tới hàng chục triệu lượ xem – con số mà không phải bất kì diễn viên, Vlogger nào cũng có.

Tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ vẫn đang cực kì cấp bách khi mỗi ngày vẫn chứng kiến hàng trăm nghìn mắc mới và rất nhiều người qua đời.

Hiện nay, Ấn Độ đang ở giữa làn sóng nCoV thứ 2, mỗi ngày nước này ghi nhận từ 300.000 – 400.000 ca nhiễm mới. Thậm chí, có những ngày con số này còn vượt mốc. Kể từ khi đại dịch xuất hiện tới nay, Ấn Độ đã có 23.703.665 người mắc và 258.351 người thiệt mạng.

Số ca mắc và qua đời tăng nhanh khiến không chỉ bệnh viện mà lò hỏa táng trên toàn đất nước bị quá tải, tê liệt. Nhiều nơi buộc phải liên tục dựng lên giàn hỏa thiêu dã chiến công cộng để xử lý thi thể. Bên cạnh đó, số thi thể người mất vì nCoV trôi dạt trên sông Hằng cũng ngày một tăng lên. Thậm chí, chính quyền bang Bihar còn phải lắp đặt lưới dọc bờ sông để thu thập thi thể người.

Việc mỗi ngày xuất hiện thêm nhiều xác trôi trên sông làm dấy lên quan ngại dịch đang tấn công mạnh ở vùng nông thôn. Đáng sợ hơn, đây lại là nơi tập trung 2/3 dân số của Ấn Độ.

Giới quan chức Ấn Độ đang vô cùng lo ngại, liên tục cảnh báo người dân không dùng những biện pháp ‘truyền miệng’ để chữa nCoV như tắm phân bò hay uống nước tiểu.

Trong tình hình bệnh dịch ở Ấn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, WHO lại thông báo: biến thể B.1.617 của Ấn đã xuất hiện trên 44 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các chuyên gia xếp biến thể này vào nhóm ‘đáng lo ngại’ do tốc độ lây lan siêu nhanh, dễ lây lan hơn chủng virus ban đầu.

Nguồn: Tổng hợp