Hôm nay mình đọc được câu chuyện thật sự cảm động và thật sự kì diệu về tình yêu thương con người. Lên đây chia sẻ luôn với các mẹ luôn để biết được rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều tình yêu thương, nhiều sự tốt đẹp lắm nè các mẹ.

hình ảnh

Thiếu nữ 18 tuổi (mũ vàng bên phải) được anh trai hiến tủy cho. Ảnh: internet

Bị cho đi từ nhỏ, thiếu nữ 18 tuổi phát hiện ung thư máu cần ghép tủy mới sống và điều kì diệu không ai ngờ tới

Đó là trường hợp của cô gái tên là Li Rende, năm nay 18 tuổi sống ở Vân Nam. Cô bé này có hoàn cảnh rất đặc biệt, đó là ngay từ 3 ngày tuổi sau khi sinh ra, Li đã bị ‘gửi’ tới gia đình tới một gia đình khác để làm con nuôi. Bởi vậy, cha mẹ hiện giờ của cô là cha mẹ nuôi chứ không phải cha mẹ ruột. Cứ tưởng đó là sự thiệt thòi lớn nhất của cô gái này nhưng chưa phải.

Điều đáng sợ hơn đến vào năm 18 tuổi, bác sĩ thông báo Li bị ung thư máu, tình trạng đã 'khẩn cấp' tới mức buộc phải tiến hành ghép tủy thì mới có cơ hội sống. Bởi dù đã thực hiện 5 lần hóa trị nhưng vẫn chưa đủ cơ sở để tiến hành ghép tủy tự thân. 

Mọi thứ như đã rơi vào tuyệt vọng, vì Li chỉ là con nuôi. Trong khi việc ghép tủy buộc phải thực hiện từ những người ruột thịt có cùng huyết thống.

Trong lúc vô cùng khó khăn, cha mẹ nuôi của Li không còn cách nào khác đã tìm đủ mọi cách để tìm kiếm những người thân ruột thịt của cô trước đây qua các phương tiện truyền thông với hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể 'kịp' cứu đứa con gái đáng thương đã thiệt thòi từ nhỏ.

Và trời không phụ lòng người, điều kì diệu đã đến. Vào đúng tháng 10 năm nay, Li đã tìm được gia đình ruột thịt của mình. Xúc động hơn, khi nghe thấy tin đứa em gái từ nhỏ đã bị ‘cho’ đi cần thực hiện ghép tủy, người anh trai thứ 2 đã ngay lập tức nói rằng bản thân rất 'sẵn lòng giúp em'.

Ngày 24/11 năm nay, dì của Li nói rằng: Li đã được thực hiện cấy ghép tủy xương vào ngày 23 và vẫn đang chờ hồi phục sau phẫu thuật. Tủy của Li do anh trai thứ 2 hiến tặng. May mắn là anh trai thứ 2 của cô có thể trạng tốt nên hậu phẫu không hề có cảm giác khó chịu nào cả.

hình ảnh

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, internet

Các bác sĩ cho biết: Li vẫn cần đợi khoảng 10 ngày nữa để xem chỉ số thể chất của cô có được cải thiện hay không. Chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng về một cái kết tốt đẹp dựa trên tình hình hiện tại bây giờ.

Bệnh tình bây giờ không chừa một ai, đặc biệt ung thư máu thường xảy ra ở trẻ em nhiều hơn, các mẹ cần tuyệt đối cẩn thận nhé, phát hiện sớm sẽ tăng cơ hội sống lên nhiều

Ung thư máu là căn bệnh nguy hiểm, nó là một dạng ung thư ác tính xuất hiện khi số lượng bạch cầu trong cơ thể gia tăng đột biến. Lúc này, tế bào bạch cầu sẽ ‘thôn tính’ hồng cầu khiến lượng hầu cầu trong cơ thể bị thiếu hụt. Đây là căn bệnh ung thư duy nhất không tạo ra khối u nhưng cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Nó thường chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Khi tế bào ung thư máu xuất hiện, cơ thể thường gửi tới những cảnh báo gồm:

+ Có đốm đỏ hoặc tím trên da

+ Cơn đau đầu xuất hiện bất thường, đau dữ dội kèm đổ mồ hôi, da xanh xao

+ Đau xương tùy theo mức độ của bệnh. Cơn đau này thường xuất hiện ở xương chân, đầu gối, cánh tay, lưng…

hình ảnh

Hình ảnh minh họa, internet

+ Bị sưng hạch bạch huyết dưới da nhưng không gây đau.

+ Xanh xao, mệt mỏi do lượng hồng cầu bị suy giảm dẫn đến thiếu máu. Vì vậy, bệnh nhân thường xuyên mỏi mệt dù vẫn đang nghỉ ngơi hợp lý. 

+ Rất dễ bị chảy máu cam, lượng máu chảy ra nhiều, liên tục bị.

+ Sốt cao thường xuyên do hệ miễn dịch bị suy yếu nghiêm trọng.

+ Đau bụng, cơn đau hay ở khu vực gan và lá lách. Kèm theo đó bệnh nhân sẽ có triệu chứng bị đầy hơi, mất cảm giác ăn ngon miệng, buồn nôn, nôn mửa thường xuyên.

Nguồn: Tổng hợp