Các thành viên thân mến,


Với tinh thần "Bé hỏi hay, mẹ dạy đúng", các câu trả lời của các bạn, các mẹ và các thành viên thân yêu, xét thấy có rất nhiều câu hỏi rất hay và những câu trả lời dí dỏm nhưng không kém phần uyên bác của các bạn vẫn được gửi đều vào các topic của tất cả các tuần. Những đóng góp đó không những có rất nhiều ý nghĩa đối với chủ topic mà còn giúp cho chương trình thêm bổ ích. Như một lời cảm ơn, BTC xin dành một số phần quà gửi tặng đến các bạn có câu hỏi hay, cũng như câu trả lời thông thái trong toàn bộ chương trình. :Rose::Rose::Rose:



1. Tại sao con gà không mang giày???


Hỏi: ID Cucgachxiu


"Mẹ ơi, tại sao con phải mang giày mà con gà ngoài sân nó không phải mang giày?"


Câu này em hỏi lúc em còn bé, mẹ em trả lời sao em cũng không biết.


Có mẹ nào gặp phải câu này chưa, trả lời giúp em với hihi


Đáp: ID Me Heo Tin


Nếu là mình, sẽ trả lời thế này nè:


Con xem con gà nó không mang giày nên chân nó vàng khè. Xấu ơi là xấu. Con gái mẹ da trắng thế này mà chân vàng thì xấu lắm. Con có muốn xấu không nè ( con gái tuổi đó biết sợ xấu rồi nha )


Nói thế chứ mà bé bảo "không sợ xấu" thì chẳng biết làm sao !


2. Sao con Không bay được như chim?


Hỏi: ID caheoglass


Thằng cháu nhà mình nó coi tv xong quay ra hỏi má nó:


Má ơi sao con ko bay được như chim ?


má tập bay cho con nhé


hihi. các má giúp mình trả lời với




3. Tại sao cây nào cũng tròn?


Hỏi: ID mẹ Cẩm Tú


Hôm chủ nhật vừa rồi, lúc cả gia đình đang đi công viên chơi, con mình đột nhiên hỏi "mẹ ơi, sao cái cây nào cũng tròn(thân cây).


Hai vợ chồng cùng ngơ ngác và bất ngờ, chưa biết trả lời con làm sao.Đang khất.Mẹ nào có kinh nghiệm giúp mình vụ này với


Đáp: ID mehannah


Cây nẩy mầm từ hạt, mà hạt thì có cái nào vuông đâu. Toàn tròn cả, thế nên cây mới tròn




4. Sao con phải đi học?


Đáp: ID metl


Mình trả lời như vầy nhé: Vì con lớn rồi nên mỗi ngày con phải đi học, giống như ba mẹ mỗi ngày phải đi làm ấy!


Mình nghĩ đưa ra ví dụ cụ thể (ba mẹ đi làm), so sánh cho bé thấy mỗi người đều có bổn phận (hay công việc) tương tự phải làm để bé cảm thấy mình không đơn độc trong hành trình mỗi sáng đến trường, mà cùng thực hiện vui vẻ với mọi người.




5. Tại sao mẹ lại để móng tay dài.


Hỏi: ID tuyennhabe


Đây là câu chuyện bé nhà mình gần được 3 tuổi hỏi


Tối qua 2 mẹ con đang ngồi chơi:


Con: Cằm tay mẹ lên nói : tay của mẹ đẹp quá


Mẹ : cười


Con: tại sao móng tay của mẹ dài sao mẹ không cắt đi, giống như tay con nè! mẹ nói con là cắt móng tay để giử vệ sinh chân tay sạch sẽ mà!


Mẹ:


Nhờ các mẹ thông thái giải thích dùm con mình nhé!


Đáp: ID mehannah


Vì trẻ con thường chơi đùa nhiều, nếu để móng tay dài một là khó vệ sinh, hai là dễ bị gãy móng tay vì nghịch nhiều, mà gãy móng tay thì...eo ơi...đau lắm (nhăn mặt vờ xuýt xoa). Còn người lớn thì không chơi đùa nghịch ngợm và lại biết cách chăm sóc vệ sinh móng nên có thể để móng tay được.


Giải thích thêm là, mẹ để móng tay được vì mẹ ít làm việc nặng, còn bố thì hay làm việc nặng nên bố phải cắt ngắt móng tay đấy, con thấy không. (Tất nhiên đoạn này chống chỉ định đối với nhà nào có ông bố để móng tay dài nhá ).



6. Tại sao máu lại màu đỏ hả mẹ?


Hỏi: ID song_ngam676


Cu Ũn nhà mình (5t) hôm qua dùng dao "tự chế" đồ chơi. Không may đứt tay, Ũn ta sợ bố mẹ đi làm về bít đc giận nên năn nỉ ông bà "dấu giùm". Hai vợ chồng về tới nhà cu Ũn chạy ra đón, ôm cục cưng trong lòng cứ thấy con nhìn sang ông nhắc đi nhắc lại: " Ông đừng nói nhé, cháu xin ông đấy". " Ông ko chắc đâu"- Ông cưòi hóm hỉnh. Mình thấy lạ liền giả bộ: "Mẹ biết hết rồi, đang chờ Ũn tự thú đấy, tự thú sẽ đc khoan hồng...". " Ũn ta tay ôm cổ mẹ, ngạc nhiên hỏi: "Sao mẹ biết đc, ai nói cho mẹ biết?" Mình làm vẻ bí ẩn: "Cái gì mẹ cũng biết, mẹ đang chờ con tự nói ra đấy." Cậu chàng cười trừ và thơm mẹ một cái: "Con nghịch dao, nhưng mẹ ơi SAO MÁU LẠI MÀU ĐỎ?" Mình bối rối: " Màu đỏ, giống như đèn đỏ - là DỪNG LẠI. Khi gặp đèn đỏ mà đi thì rất nguy hiểm. Cũng như để máu chảy rất nguy hiểm. Nghịch dao rất nguy hiểm con biết chưa?" Mình tự thấy câu trả lời của mình chưa được thoả đáng, mong các mẹ giúp đỡ....


Đáp: ID Bí Đỏ


Mình thấy bạn trả lời như vậy cũng rất phù hợp về một khía cạnh nào đó. Hoặc có thể bổ sung thêm là máu gồm có rất rất nhiều hạt li ti màu đỏ gọi là hồng cầu, nên nó có màu đỏ. Hồng nghĩa là đỏ, cầu nghĩa là có hình tròn, có hình giống hình tròn.



7. Sao bố không cho con đi đám cưới bố mẹ?


Hỏi và đáp: ID myto


Một buổi tối, cả nhà đang xem lại ảnh cưới của bố mẹ. Bố cầm một tấm ảnh lên hỏi bé Hà My: - Đố con biết ai đây? My trả lời: Bố. Bố chỉ sang người bên cạnh hỏi: thế ai đây? My nhanh nhảu đáp: Mẹ, mẹ mặc áo cô dâu xinh thế, My lớn my cũng xinh như mẹ. Cả nhà cùng cười. Đột nhiện, bé nghiêm mặt hỏi bố: Bố ơi, thế My đâu? bố không cho My đi đám cưới à??? Bố quay sang mẹ cười: Ừ nhỉ, My đâu mẹ nhỉ? Mẹ xoa đầu My cười và chỉ vào bụng mình bảo: My đang ngủ ở đây, My ngoan lắm không quấy mẹ. My cười giòn tan, ánh mắt thơ ngây của con trẻ khiến vợ chồng nhìn nhau hạnh phúc. Hạnh phúc thật giản đơn.


8. Không có cổ thì con sâu ngoái đầu lại như thế nào?


Hỏi: ID CúnKid


Sáng nay cho con trai mới 27 tháng tuổi xem chương trình thế giới động vật. Thấy con sâu đo đang bò cu cậu hỏi:


- Con: Mẹ ơi cổ của con sâu đâu?


- Mẹ : Con sâu không có cổ con ạ


- Con: Sao con có cổ mà sâu lại không có cổ? Không có cổ thì nó ngoái đầu lại như thế nào?


- Mẹ: Ngọng không biết trả lời như thế nào


Các mẹ giúp em với.


Đáp: ID BomeyeuPate


Cunkid ơi, con sâu nó có cổ đấy chứ. Mẹ cunkid trả lời con thế là chưa chuẩn đâu. Cổ nó cũng như mình ấy, sát ngay phần đầu cứng phía trước, nối đầu và thân chỉ có điều nó sát với thân nên nhìn không rõ thôi. Mẹ Cunkids cho con quan sát kỹ con sâu nhé. Con sâu vẫn có thể ngóc đầu lên xuống, sang hai bên đấy chứ, vì thế nó có thể cắn lá cây, lá rau được mà. Muốn rõ hơn mẹ Cunkid tìm hiểu thêm về côn trùng để giải thích cho con nhé. Sâu non là 1 trong các pha (1 giai đoạn) của 1 loài côn trùng mà. Ví dụ như con bướm chu kỳ sống của nó thế này nhé: Con bướm đẻ trứng, trứng nở thành sâu non (Con trai hỏi), sâu non hoá nhộng, nhộng vũ hoá thành con bướm.



9. Tại sao con chó đứng tè lại co một chân lên ạ?


Hỏi: ID titvabibot


Em xin đóng góp thêm một câu hỏi ngộ ngộ của con gái em. Hồi cháu 5 tuổi (nay 7 tuổi), khi em đón cháu từ mẫu giáo về, trên vỉa hè có con chó đang đứng tè , con gái trông thấy hỏi mẹ:


Tại sao con chó kia đứng đái lại co một chân lên hả mẹ? (nguyên văn câu nói của cháu đấy ạ).


Em trả lời: Nó phải co 1 chân lên để khỏi bị ướt chân con ạ.


Con gái hỏi tiếp: Thế còn một chân kia không co lên vẫn bị ướt đấy thôi, sao nó không vào nhà vệ sinh mà đi cho sạch , đi bậy ngoài này bẩn lắm mẹ nhỉ


Đáp: ID TNEO


Chó tè nghếch chân là chó đực. Nó co chân để ghếch lên tè cho cao. Ví dụ là một gốc cây hoặc một bức tường. Vị trí đấy sẽ ngang mũi một con chó khác. Con chó khác đi qua đấy sẽ ngửi thấy. Chó đực tè không chỉ để tè. Mà còn đánh dấu lãnh địa của nó. Ra cái điều, chỗ này của ta, không được xớ rớ. Biến đi ngay, không được cưa các em ở lãnh địa của ta.


10. Tại sao mũi lại có hai cái lỗ?


Đáp: ID Petit Beur


Mũi cần 2 cái lỗ là để dự phòng hôm nào con sổ mũi nghẹt một bên thì còn bên kia để thở.


11. Con ma là con gì mà sợ thế cô?


Hỏi: ID hanjun8603


Cháu gái em khi mới được gần 3 tuổi, cháu rất hay tự trèo lên cầu thang để lên tầng 3. Vì cầu thang có bậc rất cao nên sợ lúc mình không để ý cháu leo lên rất nguy hiểm nên em mới bảo với cháu là nếu leo lên sẽ bị con ma ở trên tầng 3 bắt, sợ lắm. Cháu em hỏi thế con ma là con gì mà sợ thế hả cô? Khi đó nghĩ gì nói thế nên không biết nói thế để hù dọa cháu có nên hay không đây. Em bảo là con ma cũng giống như con người nhưng là con người ở thế giới khác và con ma có phép thuật. Nếu ai mà làm gì xấu hoặc trẻ con mà tự ý leo cầu thang, tự ý ra ngoài đường, cầm dao, cầm kéo... thì sẽ bị con ma bắt đi.


Từ đó mỗi khi cháu làm gì sai em bảo con ma bắt là cháu không giám làm tiếp.


Nhưng em không biết người lớn dọa trẻ con thế có sao không các mẹ nhỉ?


12.
Lông nách để làm gì?


Hỏi: ID Tita


Hôm qua ngồi nói chuyện với con về các loài vật, nói lan man về lòi lông vũ, rồi giải thích lông vũ, lông mao dùng để làm gì. Con trai liên hệ đến con người, hai mẹ con ngồi vừa cười vừa đoán vừa giải thích về công dụng của lông mi, lông mày, lông mũi.... Chợt con hỏi "thế lông nách dùng để làm gì?" Mẹ ớ ra, ba trả lời "lông nách để ngăn bụi khỏi chui vào nách" ... hehehe... nghe buồn cười quá nhưng không đúng gì cả. Có mẹ nào có câu trả lời hay mà dễ hiểu giúp mình với nhé! Thanks.


13. Tại sao con rắn hay thè lưỡi vậy mẹ ơi?


Hỏi: ID Phu Vu Thuc Han


Bé nhà mình ngồi xem phim hoạt hình “Cậu bé rừng xanh” với mẹ, bé xem rất say sưa. Thấy thế mình liền hỏi bé “Trong phim con thích nhân vật nào nhất?”. Bé im re 1 hồi liền nói với mẹ: “Con thấy lạ mẹ hen, tại sao con rắn trong phim suốt ngày thè lưỡi ra vậy mẹ, chẳng đẹp gì hết?”. Mẹ lúc đó bí quá, hịc chỉ biết nói thôi để mẹ trả lời con sau, thế là từ lúc hỏi đến giờ vì chưa nhận được câu trả lời nên ngày nào bé cũng nhắc, hic các mẹ giúp mình với nhé.


14. Mẹ ơi, tại sao lại có em bé được?


Hỏi: ID meyeulinhmeo


Nhóc nhà mình 6tuổi, nó hỏi mình: mẹ ơi làm sao mà có em được? mình trả lời: Khi 2 người cưới nhau thì mới có em bé được. Hôm vừa rồi mình bị ốm và nôn, bà nội nhóc hỏi nhóc: "Hay mẹ có em bé?" Các mẹ có biết bé trả lời sao không?. bé nói: " Bố mẹ cháu đã cưới nhau đâu, làm sao mà có em bé được? =)), cả nhà cười mà bé thì ngơ ngác không hiểu mình nói sai điều gì.......


15. Tại sao mặt trăng lúc tròn lúc lõm, còn mặt trời thì luôn luôn tròn.


Hỏi: ID lengocbao


Bé ở nhà 5 tuổi chơi với cha, cha dạy cho con tập vẽ những nét vẽ theo tập hình mua ở nhà sách.


Để mọi chuyện đơn giản, cha dạy cho con vẽ ông mặt trời hình tròn với những tia sáng chiếu ra. Một thời gian con đã vẽ được ông mặt trời.


Cha lại nhẫn nại dạy con cách vẽ mặt trăng, nhưng mặt trăng thì khác ông mặt trời nhé. Để dễ cho con, cha dạy con vẽ mặt trăng là một cái vòng tròn thật tròn. Thế là xong.


Vào lớp lá, cô giáo lại dạy con vẽ mặt trăng hình lưỡi liềm, con cũng vẽ.


Một hôm, con hỏi cha:"Cha ơi có mấy ông mặt trăng?".


"Chỉ có một ông mặt trăng thôi", cha trả lời.


Con suy nghĩ một lát rồi lại hỏi:" Cha ơi tại sao ông mặt trời lại luôn luôn tròn, còn ông mặt trăng thì lúc tròn lúc méo (khuyết)". Cha cha, câu hỏi này làm cho cha bối rối.


Giải thích một cách khoa học thì con không thể hiểu nổi rồi, nhưng dùng hình tượng để so sánh và giải thích thì sợ sau này con sẽ thấy mâu thuẫn.


Cha đang bó tay, có bố mẹ nào có cao kiến để chỉ giáo không?


Đang hẹn với con, sẽ trả lời sau. HÍC. Tội cha mẹ thật.


16.Tại sao gọi là Chủ nhật mà không phải là thứ 8?


Hỏi: ID Mẹ Cá


Cá nhà mình hỏi: Tại sao sau thứ 7 lại là Chủ nhật mà không phải là thứ 8? Thế Chủ nhật gọi là Thứ Một được ko vì sau đó là ngày thứ 2 không có thứ Một. Mình chẳng biết giải thích thế nào. Các mẹ giúp nhà mình với.



Các tác giả đoạt giải vui lòng gửi thông tin cá nhân về cho BTC chương trình (Họ và tên, ID, tên bài đoạt giải, Địa chỉ, Số điện thoại) bằng cách gửi tin nhắn trực tiếp về ID BTC này nhé.
BTC sẽ gửi tin nhắn và email đến các hộp mail cá nhân của các tác giả đoạt giải, các bạn vui lòng nhanh chóng gửi thông tin nhé


Các bài đoạt giải vui lòng gửi thông tin về cho BTC trước ngày 25/05 nhé.:Smiling: Sau ngày này, nếu chưa nhận được thông tin cá nhân của người đoạt giải, BTC sẽ ủng hộ các phần quà cho các hoạt động từ thiện của nhóm "Chung một tấm lòng" thuộc "Hội Quán Những Tấm Lòng Nhân Ái" của Webtretho.


Chân thành cảm ơn


BTC chương trình :Rose::Rose::Rose: