Hello mấy mẹ, em ở dưới quê mới được qua Mỹ chơi rồi ở nhà bà con tại phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Ở đây, em lần đàu được ăn món mà tụi Mỹ nó phát điên, phát cuồng, phát dại 8-}. (Cái mà chúng nó bảo là nhất định phải ăn một lần trong đời !!!!) =D> Tén tèn :o)Và đoá chính là Cheese Steak


Cheese Steak là bánh mì thịt bò sốt phô mai, nổi tiếng cực kì nuôn =D>. Bánh mỳ được xẻ làm đôi, kẹp một miếng bít tết mỏng nướng vỉ + với hành tây và rưới sốt phô mai lên trên. Bánh mì sang chảnh làm em ăn tiếc đứt cả ruột. Tới 10 USD một em (Vì em chịu khó đến tận tiệm nổi tiếng nhất ở PHILLY - GENO's đoá các mẹ :Embarrassment:). Em với con bạn 2 đứa quất hơn 400 ngàn Việt Nam cho 2 ổ bánh mì, ăn xong chả dám đi "ị" nuôn, sợ mất chất. 8-}


Cho mấy mẹ tấm hình, đi chơi rảnh nhớ ghé ăn thử một lần cho biết, chắc ngon :v




Em bánh mì "ngon" thần thánh !!! ( e khoái chữ "mắc" hơn)




Cô bạn Bò number 2 ăn bánh mì 10 USD




Nó còn có cái bảng: Đây là nước Mỹ, cần thì order Tiếng Anh k bố chả bán đâu :v


P.S: Em vẫn kết bánh mì Việt Nam nhứt, 10 ngàn 1 bé ăn no chống đói. :* Nhớ mỗi ngày mua bánh mì ủng hộ đồng bào Việt Nam nha mấy mẹ :o)