Con đã ADKN được 1 tuần nay. Mẹ kiên quyết không cho bà trông trẻ cũ bế con nữa, vì bà ấy cứ nhồi cho con 3 bát bột ăn liền/ ngày. Cứ mẹ đến đón thì bà ấy lại khoe con ăn được 3 bát bột, dù mẹ đã nói là con đang thiếu canxi, cần phải uống bổ sung canxi, và dừng ngay việc nhồi bột ăn liền cho con nhưng bà ấy ko nghe, bà ấy chửi mẹ NGU và ĐIÊN.


Mẹ quyết tâm cho con AD theo kiểu Nhật. Ngày đầu tiên, 2 thìa cháo bánh mì. Ngày thứ 2 cũng vậy. con ăn cháo bánh mì không dị ứng, vậy là con có thể ăn tiếp. Điều khiến mẹ rất đồng tình ở pp ADN là con sẽ ăn dần, ít 1 từng món, để có thể kiểm soát xem con thích gì/ ghét gì/ dị ứng với món gì. Mà cơ địa con thì giống hệ bố, dị ứng từ cái khăn mặt trở đi nên áp dụng pp này là rất đúng.


Sau 1 tuần, hết cháo bánh mì đến cháo gạo tẻ thì trưa nay mẹ cho con ăn bột ngô. Mẹ đã chia sẻ kinh nghiệm làm bột ngô trên WTT rồi để các cô bác làm thử. Ngô xay nhuyễn rồi lọc lấy bột. Con chỉ ăn được 3,4 thìa.


Điều khiến mẹ rất buồn là con đã ăn bột từ lúc 4 tháng ở nhà bà trông trẻ, ăn đến tận 3 bữa/ ngày, vậy mà khi mẹ cho con ADKN, mẹ thấy con không hề có phản xạ dùng lưỡi đẩy thức ăn vào họng. Hỏi ra mới biết, bà trông trẻ ấn 1 thìa bột thật to vào cổ họng con, bảo thế cho nhanh. Vậy nên mẹ đã phải dùng 1 chiếc thìa nhỏ hơn cả thìa cafe, xúc cho con từng tí 1, và chờ con nuốt hết mới xúc tiếp. Cũng may mà mẹ tỉnh táo, cho con AD theo kiểu Nhật, nếu ko thì thật khổ thân con, ko biết còn bị nhét bột vào họng rồi trợn mắt lên nuốt đến bao giờ nữa.


Cho đến giờ thì mỗi bữa con đều ăn rất ít, và phản xạ dùng lưỡi đẩy thức ăn cũng chưa rõ ràng. Mẹ sẽ cố gắng tiếp cùng con! Dù mẹ rất bận, ngày nào cũng đi làm cả 3 ca, nhưng mẹ nhất định không đầu hàng để tập cho con ADKN. Mẹ cần nhìn thấy con cứng cáp, độc lập và tự giác chứ ko cần con béo ù béo ị.


Mẹ post những dòng này lên, mong nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của mọi người để đồng hành cùng con, trong những ngày tháng đầu tiên con ăn dặm - những ngày tháng đầu tiên con cảm nhận những hương vị thực sự của đời người!