Các mẹ ơi, con mình hơn 11 tháng vài ngày. Ngày 2 bữa bột mặn, tối 1 bữa bột ngọt và 4 lần uống sữa mỗi lần khoảng 135ml. Hôm nọ đi cân được khoảng 10kg mấy lạng, cao khoảng 78cm đã đứng và vịn đi vài bước, bò ngoay ngoáy, 8 răng chính và 4 răng đang nhú.


Thế mà hôm nọ vác con ra đường có 1 mẹ bảo là: 11 tháng sao mà còi thế :Sad: .


Mình thấy con mình thế là bình thường chứ gì đến nỗi mà còi lắm đâu (tháng trước bị ốm nên phải uống mấy đợt kháng sinh chắc cũng giảm đi 1 tẹo cân nặng).


Đi tiếp gặp 1 cu con đẻ trước cu nhà mình 4 ngày (tức là khoảng gần 11.5 tháng) cu đó nặng 14kg, hic, choáng luôn.


Lâu rồi không xem biểu đồ phát triển của bé, có mẹ nào có không cho mình xin với. Con mình thế có phải còi không nhỉ?