Tình cờ hôm trước nhà em có đám cưới, ông ở quê lên dự thấy nhà có em bé và mua cháo dinh dưỡng về đút thì ông bảo là từ đây k được mua mà phải nấu. Hóa ra cháo dinh dưỡng là có cả 1 làng chuyên đi bán ạ, nhà ông ở cạnh bên, ông bảo chúng nó đi bán cháo mà nhà toàn 3-5 tầng hic


Ông nói, cách đun của tụi nó sợ lắm. Nó chỉ cần đun sôi gạo, cho ít nước gì đó trong trong là nhừ nhừ hết. 1kg xương mà ninh trong 1 tháng :((, thịt cóc, chim... gì là toàn thịt các trê lai huhu


Em cũng xác định luôn là sau này sinh con em sẽ tự nấu. Giờ ăn cái gì cũng ghê hết các mẹ ơi. Cẩn tắc vô áy náy ạ!