2 bé nhà em vừa được 7 tháng 3 ngày. Các bé mới được có khoảng 8kg (7 tháng thì được khoảng 7,7kg). Dạo này cũng đang tập vịn đứng nhưng vẫn chưa mọc cái răng nào.


2 bé nhà em cho tập ăn bột từ lúc 6 tháng tuổi (bột ăn liền: Hippvà Nestle). Lúc đầu các cháu ăn rất nhiệt tình nhưng chẳng hiểu sao được một thời gian là mỗi lần ăn lại giãy giụa, kêu khóc ầm ĩ. Làm đủ kiểu mới hết được bát bột bé :( Bú sữa ngoài thì (trộm vía) vẫn tốt, không vấn đề gì.


Đợt này vợ chồng em nấu quấy bột loãng cho ăn (mua bột tùng anh, n với thịt bò, khoai tây, bí xanh xay nhuyễn...). Các cháu vẫn vậy, khóc ré như kiểu bị ai bắt nạt :( Nói chung làm đủ kiểu cũng chẳng chịu ăn. Buồn quá


Thấy kinh nghiệm của các mẹ là không nên ép các cháu ăn vì sẽ làm các cháu có cảm giác sợ :( nhưng cứ thế này vợ chồng em lo quá. Các cháu tăng cân chậm (0,3kg/tháng) lại hay khóc. Mà các cháu nhà em hàng ngày được bổ sung vtmin D và Canxi rồi vậy mà đêm hay bị tỉnh dậy, khóc hoặc ngồi chơi mãi mới ngủ :(


Các sis chỉ dẫn vợ chồng em với.