Nhóc nhà em đựoc gần 7 tháng rùi, ngày xưa nó ngoan lắm ăn no là ngủ đến sáng, nếu có dậy thì 1-2 lần bú tí rồi ngủ . Bắt đầu hết 6 tháng chàng ta bắt đầu vật vã vào ban đêm. mặc dù ban ngày chàng ngủ rất ít, đêm thì toàn 11h mới đi ngủ có hôm 12h


Thế nhưng ngủ ko yên, cứ đựoc tí lại hự hự, chân tay thì đạp lung tung bay cả chăn đang đắp , rồi lăn qua lăn lại, mẹ ko ôm vỗ hoặc nhét ti vào miệng ngày là hét toáng lên. 1 đêm có đến 4-5 lần , mỗi lần tầm 30 phút


Nói thực là em rất mệt, ngủ muộn sáng thì phải dậy sớm đi chợ nấu cháo lão cho con ăn cả ngày rồi đi chợ cho cả nhà, giặt quần áo nữa. Mà ko phải là nó đói vì có hôm em sợ bú sữa mẹ ko đủ cho ăn thêm ngoài nó cũng ko ăn, Hix, cứ ròng rã vật vã thế này chắc em tàn tạ mất. Mắt thì thâm quầng, người mệt, sút cân, đi làm lên cty thì uể oải


Trộm vía là ban ngày nó vẫn ăn uống và chơi đều - nghịch phá số 1 ạh. Các mẹ có cao kiến gì giúp em với :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: