Hồi chị mình nuôi bé cũng rất cực, mặc dù có mình và bà ngoại chăm sóc, bé liên tục bị nôn trớ, lúc ăn dặm cũng vậy. Cũng đi dinh dưỡng uống mọi loại thuốc bổ cũng không ăn thua. Hai anh chị cứ lục đục hoài vì con ốm đau. Đến 3 tuổi bé mới biết ăn cơm. Nhưng kể từ khi đi mẫu giáo thì tình thể trạng bé thay thổi hẳn. Ăn cực ngoan, về nhà mẹ chẳng cần ép nữa vì ở trường bé tham gia lớp múa vận động nhiều nên có lẽ bé năng động hẳn ra. Bây giờ bé chuẩn bị vào lớp 1 cân nặng 22kg và cao 1m2 ghê nhỉ. Bé vượt khỏi kênh suy dinh dưỡng luôn.


Mình cũng đang làm mẹ đây. Đôi lúc nghĩ lại thấy sợ cái viễn cảnh của chị nhưng bà ngoại nói hơi duy tâm một chút là: " tại bé còn nhỏ nên khó khăn vậy chứ trời khiến mai mốt lớn lên rồi cũng hết chứ khó hoài ai nuôi cho nổi, cứ cố gắng quên quên rồi nó cũng lớn".


Sinh con và nuôi con là cả một vấn đề.