Thu rồi, là mùa của hoa sữa nồng nàn, là mùa của những bông cúc vàng ươm mật nắng. Nhưng thu rồi mà nắng, nóng vẫn cứ hối hả. Vậy nên cái màu tím hoa cà dìu dịu này được mẹ quyết định chọn để may sau một ngày MM mặc áo sát nách đi học mà cô giáo vẫn kêu: Mẹ mặc cho con nóng quá!


Chất liệu vải kiểu như phin. Khi mới, vải có lớp hồ nên rất dễ cắt, may. Sau một lần giặt, mất lớp hồ đi, vải rất mềm, mát.


Quy trình may váy này đơn giản lắm, phần thân theo công thức áo sát nách. Độ dài dưới nách chừng 5cm.


Phần chân váy theo công thức váy 7 mảnh. Trang điểm thêm ren, dây đai cho duyên dáng.


Mũ theo công thức các mẹ chia sẻ trên WTT, áo khoác ngoài cũng vậy.


Sau chừng 20 phút chuyển hình từ rập sang vải, đã có thể chuyển sang công đoạn cắt cho cả bộ 3 sản phẩm: Váy, mũ và áo khoác ngoài.


Tiếp đó là vắt sổ, và may ráp.


Công đoạn khó nhất là viền nách, viền cổ của váy, và viền nẹp của áo khoác ngoài.


Nhưng rồi cuối cùng thì cũng: ok!


Bộ ba sản phẩm đã hoàn thành: Chiếc váy này sẽ mặc được cả mùa hè, cả lúc thời tiết hơn lạnh (mặc thêm phía trong một chiếc áo thung ôm sát) Và đặc biệt, cùng với chiếc áo khoác ngoài, "bông cúc tím" này sẽ là rất đáng yêu trong tiết trời heo may của mùa thu Hà Nội