Bấy lâu nay nhiều thân nhân và khán giả biết đến NCHCCCL là 1 chương trình truyền hình. Để có những câu chuyện nhân nghĩa kể trong chương trình thì trước đó là công việc tổ chức tiếp nhận xử lý thông ...Xem thêm
5 cuộc đoàn tụ thời gian chia ly từ 44 tới 80 năm. Trong số 5 cuộc đoàn viên này, có 2 cuộc mẹ được gặp con - con gặp lại mẹ.
5 cuộc đoàn tụ thời gian chia ly từ 44 tới 80 năm. Trong số 5 cuộc đoàn viê...Xem thêm
Chỉ có người mẹ VŨ THỊ NHỠ mới có thể trả lời câu hỏi của con gái VŨ THỊ BẠCH TUYẾT.
Chị Tuyết Cabalzar là CON LAI, sinh ngày 05/03/1969 tại nhà bảo sanh Lê Thị Uyển. Mẹ là bà Vũ Thị Nhỡ, ở An Nhơn, Gò...Xem thêm
"Năm này mình đã 51 tuổi rồi. Cuộc đời đã nhiều đau khổ. Mình cần tìm 1 đứa em, cho mình có 1 gia đình, có anh, có em."
Anh Thanh lớn lên, có nhận thức rồi thì thấy mình xung quanh mình là những người ...Xem thêm
"10 năm Như chưa hề có cuộc chia ly... với hơn 100 chương trình, như 1 cuốn tiểu thuyết của cả dân tộc này." -- Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
"Như chưa hề có cuộc chia ly... là chương trình truyền hình hiếm ...Xem thêm
Năm 1965, ông Nguyễn Văn Mẫm là người miền Nam đi lính ở Đông Hà – Quảng Trị. Tại đây, ông Mẫm yêu và cưới bà Hoàng Thị Gái. Ông bà sinh được hai người con là Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Văn Năng. Kho...Xem thêm
Chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó, những con người đã vượt qua mưa bom bão đạn của kẻ thù nay lại phải gánh chịu những mất mát vô cùng lớn lao, bà Hợp là một trong số đó.
Bà Hợp tìm đến ch...Xem thêm
Những cuộc ly tán mà chúng tôi đã biết, đều có bóng dáng phụ nữ. Phụ nữ mà chúng tôi biết, thường là người chịu gánh những gánh nặng ly tán trước hết. Tuyệt đại đa số họ đều nhún nhường như cây như cỏ...Xem thêm
Một câu chuyện xãy ra gần 50 năm về trước, rất tiếc khởi điểm lúc đó chỉ có ly tán - cha mẹ chia tay, 2 con theo cha về Nam, 4 con ở lại cùng mẹ tại Cực Bắc đất nước. Không một mối liên lạc, không một...Xem thêm
NCHCCCL TIẾP ĐOÀN SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ TRONG KHÓA HỌC VỀ BÁO CHÍ - CHIẾN TRANH - HÒA BÌNH
Tháng 3/1975, Quân đoàn 2 VNCH rút chạy theo Liên Tỉnh lộ 7B từ Kon Tum - Pleiku chạy xuống Phú Yên, khiến cho trên dưới 200.000 cha mẹ, vợ con của lính chạy theo. Trên đường chạy loạn đó đã có hàng n...Xem thêm
NCHCCCL đã cố gắng 10-12 năm, thời gian tìm kiếm cho từng hồ sơ từ vài tháng mà cũng có khi đến 10 năm - thì vẫn còn khoảng 40 ngàn hồ sơ đang chờ đợi. Cho nên, hơn lúc nào hết, NCHCCCL đang rất cần s...Xem thêm
Trước năm 1975, ba bà Hưng là người gốc Huế, đi lính tại Quy Nhơn nên đưa gia đình vào đây sinh sống. Trong thời này, bà quen biết và kết hôn với một một kỹ sư người Philippines.
Tháng 4/1975, bà Hưng ...Xem thêm
45 năm sau ngày vượt biên sang Mỹ, đây là lần đầu tiên ông Hậu về lại Việt Nam tìm kiếm gia đình của mình. Thời gian đã không chờ đợi một ai, mẹ ông Hậu đã mất từ năm 2016, ba dù rất yếu nhưng vẫn đến...Xem thêm
Quê hương, là mảnh đất nơi ông bà cha mẹ người thân sinh sống, là nơi chôn nhau cắt rốn của mỗi người. Việt Nam này là quê hương của những người vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm qua đâ...Xem thêm
Vì sao ba không quay trở lại? Đó là câu hỏi mà chỉ có những người cha trong cuộc mới trả lời được thôi.
Mà chúng tôi, sau những hành trình tìm kiếm, đã trở thành người trung gian, đã mang về 3 câu trả ...Xem thêm
Đó là câu chuyện chia ly diễn ra vào năm 1988 của một cậu thiếu niên tên Hùng, rời vùng quê nghèo ra đi, tìm đến Thuận Hải với giấc mơ đổi đời. Hơn 30 năm trôi qua, anh ấy đã thầm hứa với bản thân, kh...Xem thêm
"Rang áo" là 1 tục lệ rất cổ xưa của người Việt và 1 vài dân tộc anh em ở Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng và một số vùng núi phía Bắc. Khi trong gia đình xảy ra cảnh ly tán, người thân đột nhiên biệt tă...Xem thêm