Sau 12 năm yêu nhau, gồng gánh trả nợ cho gia đình bạn gái, anh chàng nhận được là câu “xin lỗi, em đã yêu người khác”. Đau lòng!

Có một thực tế là, không phải cứ quen nhau lâu ngày dài tháng là sẽ có happy ending. Ở đời được bao nhiêu cặp đôi bên nhau lâu năm mà cuối cùng vẫn về chung một nhà với nhau? Vì vậy, hãy có kế hoạch trong tình yêu, tìm hiểu một thời gian khoảng 1, 2 năm thấy ổn thì bàn chuyện cưới hỏi chứ đừng để quá lâu, kẻo lại như trường hợp của anh chàng sau đây:

Anh chàng kể chuyện mình vừa kết thúc mối tình 12 năm trong cay đắng. Dù đồng ý chia tay nhưng anh cảm thấy không cam tâm vì những năm tháng đó anh không chỉ yêu, bên cạnh bạn gái mà còn giúp gia đình cô trả nợ, nuôi em trai cô ấy ăn học cho đến lúc ra trường. Ước mơ một ngày được về chung nhà, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc sau hơn một kỷ yêu đương cuối cùng tan thành mây khói chỉ vì cô gái ấy không còn tình cảm và nhanh chóng tìm được mối khác ngon hơn. Câu chuyện được anh kể lại như sau:

“'Yêu nhau 6 năm, đùng cái người yêu báo nhà nợ gần 300 triệu của mẹ người yêu do chơi lô đề, còn chưa kể em trai người yêu lúc ấy đang học lớp 12, chuẩn bị thi đại học, tiền đâu mà đi học, khi ấy - mình 24 tuổi… Ban đầu mình cũng nghĩ thôi hay là chia tay… nhưng như vậy thì lại rất hèn với lại những lúc khó khăn là lúc người yêu mình cần mình nhất nên mình quyết định ở lại bên người yêu cùng người yêu trả nợ.”

hình ảnh

Bài tâm sự của chàng trai. Ảnh Công lý & xã hội

Thời gian sau đó, anh cố gắng cày cuốc, ăn uống tiết kiệm, không gặp gỡ bạn bè để tránh tốn kém.

“Ban đầu mỗi tháng được 9 triệu xong lên 10 triệu rồi 12 triệu, 14 triệu. Cuối cùng sau đúng 2 năm 11 tháng thì mình và người yêu trả hết nợ cho mẹ người yêu, cùng với đó là lo cho em trai ăn học đại học đầy đủ, giờ em trai người yêu cũng đã đi làm và tự lập được. Đó là vào tháng 11 năm ngoái.

Khi trả nợ xong, chúng mình cũng đề cập đến việc cưới xin, vì giờ cũng đã 27, 28 tuổi, cũng đã bên nhau suốt những năm học sinh, sinh viên, rồi ra trường trải qua bão tố cùng nhau (cùng nhau trả nợ) để rồi có được ngày hôm nay thì người yêu mình nói là giờ 2 đứa tay trắng sau khi trả nợ xong, 1 năm đến hơn 1 năm nữa sẽ cưới vì năm nay không được tuổi, với lại trong thời gian ấy cũng có thời gian kiếm thêm tiền để tiết kiệm, lo cho 2 đứa sau này với lại đang tình hình dịch, không biết thế nào.”

Tin tưởng bạn gái vì hai người cũng đã quen nhau thời gian quá dài, anh chàng đâu ngờ thời gian gần đây thấy cô ít nhắn tin, không hỏi han tâm sự như trước nữa khiến anh sinh nghi. Đến khi gặng, hỏi, cô thú thật rằng mình đã phải lòng chàng trai ở cùng quê, gia đình giàu có: “Nhà giàu, học đại học gọi là có cho màu mè vì bố mẹ lo hết rồi, học xong về quê, xin vào 1 cơ quan nhà nước, mua nhà, mua xe cho, còn cho tiền mở quán cafe và làm bất động sản… Mình với nó là 1 đẳng cấp khác nhau và có lẽ cũng chính vì những thứ ấy, nó đã dễ dàng tán đổ người yêu mình."

hình ảnh

Ảnh minh họa, th.depositphotos.com

Và giờ đây 2 người chia tay, kết thúc chuyện tình kéo dài 12 năm. Cô gái kia muốn trả lại toàn bộ số tiền ngày xưa anh dành dụm cho gia đình cô:

“Từ ấy đến giờ, 2 đứa không liên lạc với nhau nữa ngoài 1 tin nhắn “Anh cứ tính xem anh trả nợ giúp mẹ em hết bao nhiêu, em gửi anh nhé!”. Mình chưa rep... Mình chỉ hỏi tại sao thằng V nó lại như vậy, có bao nhiêu người con gái, nó lại cướp người con gái của mình, hay là cũng do người yêu mình, không còn chung thủy. Người ta gọi là “Đã tìm được mối ngon hơn”.”

Câu chuyện tình buồn này chắc chắn sẽ không thể một sớm một chiều mà nguôi ngoai trong lòng người thanh niên nặng tình. Suốt hơn một thập kỷ bên nhau, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cuối cùng vẫn không thể nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Người ta có thể lấy muôn vạn lý do để kết thúc một mối tình, nhưng chung quy lại chỉ có một lý do duy nhất, đó là hết yêu. Thời buổi này đừng đổ lỗi tại bố mẹ ngăn cấm, tại thế này thế kia mà rốt cuộc cũng chỉ vì đối phương không còn yêu ta nữa. Thế thôi

Cư dân mạng khuyên anh chàng, dù có đau khổ đến mức nào cũng phải thống kê số tiền để cô gái kia hoàn trả lại cho anh. Cả mấy năm trời cày cuốc vất vả không thể cho không như thế. Anh nên nhận và đem về báo hiếu cho bố mẹ của mình - những người mang nặng đẻ đau cả cuộc đời tận tụy vì anh. Đáng lý trước khi còng lưng trả nợ cho nhà bạn gái, anh nên nghĩ đến gia đình mình trước tiên:

- Ông anh này hiền lành thật, luật hoa quả cho cái con kia là gì cũng khóc lóc quay lại thôi, còn không chắc cũng không có kết happy gì, chúc anh trai tìm được người để xứng đáng yêu hơn.

- Bình tĩnh viết giấy nợ hẹn trả tiền. Không cần lãi, chỉ cần lấy gốc là được rồi. Coi như 1 bài học cho ta biết được lòng người.

- Trung bình là 165 triệu tiền gốc chưa tính lãi, bạn thêm lãi xông xênh cũng được, nói chung là lấy lại tiền, đi tán em sinh viên trẻ trẻ đẹp đẹp ấy, nhắm lúc vừa ra trường cưới luôn, thế là xong...

hình ảnh

Ảnh minh họa, pinterest

Ai cũng muốn được may mắn trong chuyện tình cảm. Thế nhưng mỗi người một số phận, có trải qua đôi lần tan vỡ mới thấy quý giá khi tìm được người yêu thật lòng. Vì vậy, 12 năm của chàng trai dù dài cũng chỉ là một phép thử để mai này gặp được người con gái khác biết trân trọng và chung thủy với anh hơn. Đôi khi người đến sau chỉ cần một vài tháng hẹn hò đã có thể về chung một nhà chứ đâu cần chờ đợi xa xôi.

Tóm lại, 12 năm hay 20 năm cũng chẳng có ý nghĩa gì khi họ không yêu mình nữa. Do vậy đừng để nỗi buồn ở trong lòng quá lâu. Người không xứng đáng với mình thì sớm muộn gì họ cũng sẽ rời đi, tốt nhất là bản thân nên biết buông bỏ. Chỉ cần sống thật tốt, trời cao tự có cách an bài một người khác để gắn bó với mình cả đời.