Khoảnh khắc con chào đời chính là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với các bà mẹ.
Mỗi em bé đều là một thiên thần nhỏ thượng đế đã gửi đến thế giới. Trải qua 9 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ, giây phút con oe oe chào đời chính là khoảnh khắc người mẹ nào cũng mong chờ nhất. Mới đây, một em bé tại Qúy Châu đã khiến ai nấy đều phải xuýt xoa khi chứng kiến khoảnh khắc đầu đời quá đáng yêu của em và mẹ. Không khóc quấy, la hét, em bé nằm ngoan ngoãn ngước nhìn mẹ với ánh mắt trong veo, sau đó dụi mặt mình vào mặt mẹ như muốn tìm hơi ấm, dễ thương vô cùng. Những hình ảnh em bé sơ sinh ngoan ngoãn, bày tỏ cảm xúc âu yếm mẹ khi mới ra đời này được ghi lại tại một bệnh viện ở Qúy Châu. Theo đó, người mẹ đã nhập viện từ chiều hôm qua và có quá trình chuyển dạ đầy đau đớn hơn 10 tiếng đồng hồ. Nhìn vẻ mặt cũng thấy cô vô cùng mệt mỏi sau khi phải trải qua một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, khi y tá ôm bé mới chào đời lại gần, người mẹ ngay lập tức lấy lại sinh khí, khuôn mặt nở nụ cười tươi rạng rỡ trong lần đầu được trông thấy con.
Em bé này cũng hết sức đặc biệt, thông thường, các em bé sau khi chào đời thường khóc hoặc khó chịu khá lâu. Lý do là vì đang quen ở trong bụng mẹ ấm áp, ra ngoài thế giới bao la rộng lớn khiến con có cảm giác lạ lẫm, thiếu an toàn. Thế nhưng em bé mới sinh của sản phụ này lại hoàn toàn khác. Sau khi khóc ré lên vài tiếng và được đưa đến gần mẹ, em bé lập tức nín ngay và cố gắng rướn đến gần, dụi mặt mình vào mặt mẹ. Hành động âu yếm như muốn bám chặt lấy mẹ mãi của em bé sơ sinh đã khiến bác sĩ cũng các y tá vô cùng ngạc nhiên và xúc động.
Nhìn thấy con có những hành động âu yếm đáng yêu, sản phụ cũng không kìm được nước mắt, bật khóc trong niềm hạnh phúc. Đúng là chỉ cần nhìn thấy con, mọi đau đớn mệt mỏi của các mẹ sau sinh cũng đều tan biến, thay vào đó là niềm vui ngập tràn.
Nhìn những cái ảnh này mà tự dưng nhớ lại mấy lần sinh con của mình, cũng đầy cảm xúc đáng nhớ các mẹ ạ. Em vốn cũng là đứa khá mít ướt nên dễ khóc lắm, sinh đứa đầu vừa hồi hộp, vừa vui lại lo lắng nên nhiều cảm xúc trộn lẫn với nhau cực. Đến lúc con ra đời, được nhìn mặt con lần đầu, nước mắt cứ thể mà trào ra. Đứa thứ 2 cứ tưởng đã quen rồi, ai ngờ vẫn thế, thấy con cái là lại chẳng cầm được nước mắt, cứ khóc tu tu đến bác sĩ cũng phải sợ rồi dỗ giùm. Ôi đúng là những kỷ niệm khó có thể quên.
Mà theo em, ngay khi mới ra đời, bé sơ sinh có những hành động gần gũi, âu yếm với mẹ như thế chứng tỏ mối liên kết tình cảm đặc biệt giữa mẹ và con đã được xây dựng ngay từ trong 9 tháng 10 ngày thai kỳ rồi. Nhiều mẹ cứ cho rằng khi mang thai, con ở trong bụng không biết gì mà chỉ nhận chất dinh dưỡng rồi lớn lên thôi. Cái này hoàn toàn lầm to. Côn ở trong bụng gắn kết với mẹ nên bé cũng sẽ cảm nhận được rất nhiều điều xung quanh. Trong đó quan trọng nhất là tình cảm của con đối với mẹ. Vì thế, nếu chị em áp dụng những biện pháp thai giáo đúng cách, em bé sẽ rất ngoan ngoãn, nghe lời và là một đứa trẻ hiểu chuyện, tính cách dễ chịu, có tình cảm chặt chẽ với mẹ ngay từ khi còn là bào thai cơ.
Do đó, các mẹ đang bầu bí hãy siêng nói chuyện với con hơn, hát, kể chuyện, đọc thơ, tâm sự,… cái gì cũng được. Ngoài ra, chị em cũng nhớ rủ chồng cùng tham gia để bé cũng có sự gắn kết với bố ngay trong những ngày đầu luôn nhé.
Nguồn: 163