Nhiều người cho rằng hạnh phúc của một cuộc hôn nhân tỷ lệ thuận với số lượng khách mời tham dự. Vì thế, họ cố gắng tổ chức hôn lễ thật xa hoa, hoành tráng, mời tất cả bạn bè, đồng nghiệp và anh em họ hàng... đến chung vui.

Nhưng cũng có một số người không thích sự ồn ào, náo nhiệt. Điều họ muốn là lễ cưới giản dị, đầm ấm bên cạnh những người thân yêu. Ví như câu chuyện sau sẽ khiến nhiều người rưng rưng vì xúc động.

Cô dâu Alaina Banfield (ở Anh) bị bại não bẩm sinh, phải ngồi xe lăn, nhưng cô quyết tâm tập đi bằng đôi chân để bước đi trên lễ đường trong đám cưới của mình. Chứng bại não khiến Alaina hạn chế khả năng phối hợp.

hình ảnh

Cô dâu bước từng bước một tiến vào lễ đường  (Ảnh: Sunday Mirror)

Chân của cô cũng không thẳng nên khó khăn khi đi lại. Dẫu vậy, cô gái 29 tuổi không bao giờ để sự khiếm khuyết của cơ thể kìm hãm mình. Cô tốt nghiệp ngành thiết kế tại Đại học Wales rồi mở công ty tự bán các tác phẩm của mình.

Năm 2018, Alaina đính hôn với Phillip - chàng trai quen qua mạng xã hội. Từ đó, cô nỗ lực tập luyện với ước mơ để có thể đến lễ đường bằng đôi chân của mình. Alaina thuê huấn luyện viên riêng tuần ba lần, tham sự các chương trình giáo dục dẫn truyền - một hình thức thể chất giúp người bại não độc lập hơn trong cuộc sống của mình.

Để giúp các cơ phát triển, cô tập quyền anh. "Đám cưới là điều tôi mơ ước và anh ấy là người đàn ông trong mơ của tôi", cô gái nói về động lực của mình. Tuần trước, hôn lễ của họ đã được tổ chức ở vườn thú Bristol - nơi cô và Phillip lần đầu hẹn hò. Bằng những bước đi khó nhọc và sự hỗ trợ của hai người bên cạnh, Alaina mặc váy cưới trắng rời khỏi xe lăn để đến lễ đường.

hình ảnhHình ảnh của cô dâu khiến nhiều người xúc động (Ảnh: Sunday Mirror)

Alaina quyết đến lễ đường bằng đôi chân của chính mình. Tiếng gót giày của cô dâu chạm xuống sàn nhà nổi bật giữa lễ đường. Tất cả mọi người cùng lặng thinh, hồi hộp dõi theo. Vài người đã rơi nước mắt vì xúc động. Chú rể Phillip cho biết: "Khi thấy Alaina đi về phía mình, tôi chỉ nghĩ mình thật may mắn. Cô ấy trông lộng lẫy và đáng yêu. Những bước đi đó tuy ngắn ngủi nhưng ghi nhận nỗ lực của vợ tôi".

 Anh chồng tiết lộ thêm, chính nụ cười và nghị lực của Alaina làm anh rung động. Ban đầu, khi đưa bạn gái về ra mắt, anh nghĩ người nhà sẽ mất thời gian để hiểu và thông cảm, nhưng nhìn thấy Alaina, họ lập tức thân thiết. "Cô ấy quyết tâm không để bất cứ điều gì cản trở mình. Làm sao tôi có thể không yêu cô ấy chứ?", anh nói.

Hiện tại, Alaina đang sử dụng mạng xã hội quay các clip làm bài học sống và truyền cảm hứng cho người khuyết tật khác. "Tôi đã tốt nghiệp với tấm bằng hạng nhất. Tôi kinh doanh những bức tranh mình vẽ bằng cách sử dụng con trỏ khi không thể dùng tay", cô tự tin kể. Thử thách tiếp theo của Alaina là nhảy dù dịp sinh nhật lần thứ 30.

hình ảnh

Đám cưới của cô dâu chú rể vô cùng đơn giản (Ảnh: Sunday Mirror)

Cuộc sống này có câu nói rất hay: Ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, nếu đã lấy đi một số thứ của bạn thì nhất định sẽ bù đắp bằng điều kỳ diệu khác. Và câu chuyện của cô dâu trẻ nói trên là minh chứng đầy xúc cảm.

Đám cưới của Alaina không rình rang, ầm ĩ nhưng đẹp như một câu chuyện cổ tích. Ở đó không có công chúa, hoàng tử hay bà tiên, chỉ có một cô gái tật nguyền giàu nỗ lực cùng tình yêu thương vô bờ bến của gia đình và tình yêu đôi lứa.

Alaina chính là đại diện cho kiểu phụ nữ giàu nghị lực sống, đầy niềm tin lạc quan vào cuộc đời, với cô không gì là không thể. Dẫu cho, trong mắt nhiều người, cô bất hạnh quá đỗi khi sinh ra với hình dạng không bình thường, không thể di chuyển xa, không thể cảm nhận cuộc sống theo một cách trọn vẹn.

Nhưng Alaina có ý chí và lòng quyết tâm cao độ. Cô dù bại não (mà theo như nhiều người mặc định là bại não thì không còn khả năng lĩnh hội tri thức) nhưng cô luôn xuất sắc trong quá trình học tập, thậm chí dành hạng nhất. Thật ra, đứng ở một góc nhìn đặc biệt hơn, cô khác thường nghĩa là phi thường, chứ không có nghĩa là tầm thường.

hình ảnh

Mọi người vỗ tay khi cô dâu hoàn thành những bước cuối cùng (Ảnh: Sunday Mirror)

Nể phục hơn, Alaina tự mình kiếm tiền, không ăn bám mẹ cha, sống một đời tự lập đầy hiên ngang và cao đẹp. Cô còn tự mình chuẩn bị cho cuộc hôn lễ. Với cô, tình yêu là điều tuyệt vời nhất, cô không vì mặc cảm của bản thân mà chối bỏ nó, cô tự tin mình xứng đáng với anh chồng đẹp trai lành lặn, bởi cô cũng là người con gái đẹp đẽ trên thế gian, đẹp đẽ ở khối óc và nhân cách.

Sau cùng, đám cưới của họ thật khiến nhiều người phải rơi nước mắt vì xúc động. Và đặc biệt, em thích cách suy nghĩ của những bố mẹ chồng phương Tây, họ đón nhận con dâu như một thành viên mới. Tư tưởng tiến bộ khiến họ không đòi hỏi một cô con dâu phải hoàn hảo, xinh đẹp, biết nấu ăn, biết chăm chồng hay làm kinh tế.

Họ thương con dâu vì con trai của họ cũng thương người con gái ấy, và họ sẽ càng thương hơn nếu thấy cô gái chịu nhiều thiệt thòi. Cuộc sống này vốn dĩ đẹp tươi là bởi con người giàu lòng nhân ái, cứ mạnh mẽ đón nhận bão giông rồi chúng ta sẽ được đền đáp gấp bội lần.

Nguồn: VNE