Xuân Lan xót xa nghe chuyện 'mai táng 0 đồng' từ Giang Kim Cúc, ngậm ngùi khi chia sẻ về thị phi khi làm thiện nguyện. 

>> Nam người mẫu đi chống djch hốt hoảng khi GĐ 12 người thân dương tính: Kiên cường vượt qua

Trong tập phát sóng tuần này của chương trình 'Chuyện ngại nói với Xuân Lan', nữ siêu mẫu đã gặp gỡ chị Giang Kim Cúc là trưởng nhóm đội mai táng 0 đồng đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn giãn cách xã hội, dịch bệnh căng thẳng. Nữ siêu mẫu và trưởng nhóm thiện nguyện đã tâm sự về quá trình hoạt động đầy cảm xúc của đội mai táng trong thời gian vừa qua. 

hình ảnh

Xuân Lan xót xa nghe chuyện 'mai táng 0 đồng' trong mùa giãn cách 

Được biết, Giang Kim Cúc và đội mai táng 0 đồng chuyên hỗ trợ những trường hợp khó khăn, có người thân qua đời trong thời giai đoạn này tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, danh hài Việt Hương cũng gửi tặng đội nhóm của Giang Kim Cúc 1 chiếc xe chở linh cữu để kịp thời hỗ trợ bà con khó khăn. 

hình ảnh

Cả hai chia sẻ với nhau về câu chuyện thiện nguyện trong mùa dịch (Ảnh: Chụp màn hình)

Xuất hiện trong chương trình, chị Giang Kim Cúc chia sẻ: "Đội mai táng 0 đồng của tôi hiện đã có đến 42 thành viên, chia làm ba đội, hoạt động cả ngày. Ví dụ, đội 1 đi từ 9 giờ sáng tới 7 giờ tối mới về. Trong lúc đó, đội 2 đã khởi động từ 3 giờ chiều và tới 3 giờ sáng mới xong. Đội 3 thì đi từ 9 giờ tối cho tới 7 giờ sáng. Chúng tôi hoạt động 24/24 luôn. Bởi vậy, chỉ ai làm công việc này mới hiểu được cảm xúc chúng tôi trải qua". Chị Cúc tâm sự, đội mai táng của chị chứng kiến rất nhiều cảnh tượng đau lòng, xót xa. Người qua đời trong giai đoạn hiện nay ra đi trong tình cảnh vô cùng đơn chiếc. Có những trường hợp khiến chị ám ảnh vì những lời nói đầy đau xót của những người ở lại. 

hình ảnh

Xuân Lan đến các xe container đông lạnh của nhóm chị Giang Kim Cúc (Ảnh: Chụp màn hình)

Cùng đồng đội thực hiện công việc ít người có thể hỗ trợ hay đảm đương nhưng chị và mọi người gặp không ít thị phi trong thời gian qua. Nói về điều này, chị Giang Kim Cúc tâm sự: "Tôi cho qua và tha thứ hết những lời nói không hay về mình. Tôi biết họ không làm công việc giống mình nên không hiểu được. Chuyện thị phi thời nào cũng có, làm thiện nguyện thì phải chấp nhận bị như vậy, không thể chiều lòng tất cả được. Có người trách tôi là tại sao nhận tiền hỗ trợ rồi nhưng lại không đáp ứng yêu cầu của mạnh thường quân. Tôi không thể. Một ngày tôi không thể bắt máy để nhận tới 200 cuộc gọi và xử lý 200 thi thể cùng lúc. Đó là điều tôi không thể đáp ứng được. Sức lực của chúng tôi có giới hạn và an toàn cho đồng đội tôi là trên hết. Bởi vậy nên mọi lời chỉ trích tôi cho qua hết".

hình ảnh

Xuân Lan xót xa khi nghe câu chuyện từ chị Giang Kim Cúc (Ảnh: Chụp màn hình)

Lắng nghe câu chuyện của chị Giang Kim Cúc, siêu mẫu Xuân Lan xót xa và vô cùng đồng cảm. Cô tâm sự thêm: "Số người qua đời vì bệnh dịch đang khá cao trong khi sức lực của đội mai táng 0 đồng là có giới hạn. Bản thân người nhà của họ cũng rất sợ thi thể bị phân hủy trong nhà, không ai quan tâm nên mới gọi liên tục cho Giang Kim Cúc, nhưng một ngày nhóm mai táng 0 đồng chỉ xử lý được trên dưới 20 thi thể thôi.

hình ảnh

Xuân Lan nhắc đến trường hợp MC Đại Nghĩa gặp phải trong mùa giãn cách (Ảnh: FBNV) 

Bạn thân của MC Đại Nghĩa vừa rồi cũng có người nhà qua đời và gọi cho tôi bày tỏ nỗi lo lắng khi gọi mãi không tìm được nhóm mai táng nào. Nhưng mong mọi người hãy hiểu cho nỗi khó khăn của người làm thiện nguyện như chúng tôi. Những người làm thiện nguyện như chúng tôi luôn phải đưa đầu chịu báng. Giờ này đáng lẽ chúng tôi cũng được ngồi nhà cùng gia đình, xem tivi, nghỉ ngơi và tránh được dịch bệnh.

hình ảnh

Xuân Lan năng nổ từ thiện mùa giãn cách xã hội (Ảnh: FBNV)

Nhưng chúng tôi lại chọn cách lao ra ngoài với nguy hiểm để giúp đỡ người khác. Bản thân tôi cũng làm bếp thiện nguyện, từ thiện mùa dịch, trao vật phẩm cho bà con và chịu nhiều thị phi lắm, nhưng tôi kệ vì ai cũng ngại thị phi thì chẳng ai giúp được người khác, nhất là trong lúc dịch bệnh như thế này. Tôi xin thay mặt bà con gửi lời cảm ơn tới nhóm mai táng 0 đồng của Giang Kim Cúc", Xuân Lan xót xa nghe chuyện 'mai táng 0 đồng' .

Làm công tác thiện nguyện giai đoạn này rất khó khăn và nguy hiểm vì thế chúng ta càng nên trân quý hơn những cá nhân, đội nhóm thực hiện công tác giúp đỡ bà con trong giai đoạn này. Ý nghĩa vô cùng chị em ạ!