Xin chào bạn nhỏ của mẹ


Nay mẹ muốn viết đôi dòng tâm sự cùng với con, về thời gian thai kỳ mẹ mang em bé của mẹ ở trong bụng mẹ, để con biết được những thay đổi của mẹ trong suốt thời gian được đồng hành cùng con như thế nào.


Từ khi mẹ có con, từ một người lười vận động đúng nghĩa, mẹ đã đi học các bài tập về yoga để 2 mẹ con mình cùng khỏe mạnh và có cơ thể dẻo dai hơn mỗi ngày. Mỗi ngày được tập cùng con, mẹ thấy mình khỏe và vui vẻ hơn rất nhiều.


Khi mang thai con, nếu trước đây là những món mẹ cảm thấy rất sợ ăn thì khi có con mẹ lại thấy thích, nhiều khi mẹ nghĩ không hiểu sao khi có bầu người ta lại thay đổi diệu kỳ đến vậy chứ con yêu :)) thật là hài phải không cục cưng bé nhỏ???


Cũng chẳng sao, chỉ cần được chứng kiến từng bước phát triển của con, được thấy con mau lớn, khỏe mạnh thôi với mẹ cũng là điều hạnh phúc lắm rồi con ạ


Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.