Em chính thức làm mẹ đơn thân từ năm 2015. Hồi ấy em bị bạn trai lừa cho dính bầu rồi anh ta “chạy làng”. Em thương con không đành lòng bỏ, quyết định làm mẹ đơn thân.

Cuối năm 2020 em quen Ninh. Thời điểm này thấy con trai cũng đã cứng cáp mới nghĩ bản thân có thể mở lòng cho mình cơ hội kiếm tìm hạnh phúc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Shohu

Vì em làm việc trên thành phố, đi làm từ sáng tới tối muộn không có nhiều thời gian chăm con nên gửi thằng bé cho bà ngoại. Cuối tuần em bắt xe về thăm con hoặc ông bà đưa nó lên với mẹ. Thi thoảng Ninh tới chơi gặp con em cũng tỏ ra thân thiết, quan tâm lắm. Không ít lần anh bảo rằng:

“Em yên tâm, anh sẽ cùng em chăm lo cho con. Con em chính là con anh rồi”.

Phụ nữ ai nghe được những lời ấy mà không ấm lòng phải không các chị. Bản thân em nghe Ninh nói thế còn cảm động rơi nước mắt nên sau hơn năm hẹn hò. Lúc anh cầu hôn em chẳng chần chừ mà nhận lời đồng ý. Trước cưới em nói chuyện với Ninh:

“Kết hôn xong chúng ta đã là 1 tổ ấm, em muốn đón con lên ở cùng, muốn con cảm nhận được tình cảm yêu thương của bố mẹ”.

Ninh gật đầu ngay khiến em lại càng nghĩ mình may mắn lấy được tấm chồng tử tế, mang lại cho con 1 người bố thực sự. Vậy nhưng tới sát hôm cưới 2 đứa đưa nhau đi thử váy, con em đòi đi theo. Lúc đầu Ninh không đồng ý.

“Trẻ con đi vướng víu, để thằng bé ở nhà vì mình còn giải quyết nhiều việc. Con đi theo sẽ mệt đó”.

Tuy nhiên con em quấn mẹ nhất quyết đòi đi cùng, em chiều ý để nó lên xe, Ninh cũng miễn cưỡng không nói gì. Đúng lúc em đi thử váy cưới thì con trai đòi đi vệ sinh. Em nhờ Ninh đưa thằng bé lên wc lầu 2 theo nhân viên hướng dẫn. Song tự nhiên em chột dạ muốn xem sau lưng mình chồng chăm con riêng của vợ thế nào mới lẳng lặng đi theo. Ai ngờ tới cửa nhà vệ sinh em tối mặt nghe anh mắng thằng bé:

“Mày cứ liệu thần hồn đó. Để tao cưới mẹ mày xong rồi lúc đấy sẽ dạy dỗ mày ra ngô ra khoai chứ không có kiểu chiều chuộng thế này. Đúng là thằng con hoang”.

Nghe Ninh mắng con trai, em gần như ù đặc tai. Điên quá em đẩy cửa xông vào bế con ra, cởi váy ném thẳng mặt anh ta tuyên bố:

“Không thương con tôi thì giải tán, khỏi cưới xin gì hết”.

Ninh đuổi theo van nài giải thích nhưng em mặc kệ vì hiểu quá rõ lòng dạ anh ta rồi. Cũng may em còn biết sớm chứ không cưới rồi có phải con em khổ không.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn ảnh Shohu