Nhiều người bảo, phụ nữ Việt rất hay ghen và ghen dữ dằn lắm. Nhưng thật ra, đàn bà khắp nơi trên thế giới, ai mà chẳng ghen khi thấy chồng đi với nhân tình. Ai mà chẳng đau khi trong lòng còn rất thương bạn đời, trong khi anh ta lại nhẫn tâm cắm sừng mình liên tục.

Lại nói mới đây, vì dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nhiều quốc gia đang cố gắng để toàn dân được tiêm vắc xin phòng bệnh. Và rồi, một câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra, một người phụ nữ Brazil đi tiêm chủng thì bất ngờ gặp chồng cũng dẫn nhân tình tới đây tiêm.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, người vợ đi cùng một cô bạn. Bắt quả tang chồng ngoại tình, cô không thể nhẫn nhịn được, liền lao vào đánh “tiểu tam” tới tấp. Người bạn của cô cũng lao vào giúp đỡ. Chứng kiến cảnh này, gã chồng bội bạc liền lao vào can ngăn, giúp đỡ nhân tình. Tuy nhiên, “con giáp thứ 13” này cũng không vừa, cô ta cầm cả chiếc ghế ném về phía “chính thất”.

hình ảnh

Người chồng bênh tiểu tam trước mặt vợ (Ảnh: Saostar)

Cứ thế, 4 người lao vào ẩu đả gây náo loạn cả trung tâm tiêm chủng. Vụ ẩu đả kéo dài suốt 15 phút và được người xung quanh quay lại, đăng tải trên mạng xã hội. Theo một số nguồn thông tin, không ai bị bắt cũng như bị thương trong vụ việc này.

Người đăng tải đoạn video cho biết, sau khi vụ việc kết thúc, trung tâm tiêm chủng vẫn tiếp tục hoạt động để tiêm vắc xin cho người dân. Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Một số người bình luận: “Thậtt bất ngờ mà. Đi tiêm phòng thôi cũng bắt gặp ‘tiểu tam’. Người vợ nào mà chịu đựng được chứ”, “Biết việc chồng ngoại tình thật khó chấp nhận nhưng người vợ làm như vậy cũng không đúng, cả 4 người gây náo loạn cả trung tâm tiêm chủng gây ảnh hưởng rất nhiều người”. “Ả tiểu tam ghê thật, cầm cả ghế đánh chính thất. Tôi chưa bao giờ thấy nhân tình nào mà ghê gớm tới vậy”.

Đúng là trên đời này, chuyện “quái” gì cũng có thể xảy ra. Riêng với trường hợp nói trên, vừa hy hữu, vừa đau lòng, lại có chút gì đó muốn cười ra nước mắt. Ai mà ngờ được, cô vợ rủ chồng đi tiêm phòng, anh ta không đi, lại chọn đi với tiểu tam, để rồi tự đào hố chôn mình. Thật chẳng còn gì để nói.

Tuy nhiên, xét cho cùng thì ai cũng sai. Riêng cặp mèo mả gà đồng thì sai quá rồi, nhưng chị vợ hành xử cũng kém văn minh quá. Đánh ghen vốn là hành động dở, đánh ghen nơi người ta tiêm chủng lại càng dở hơn. May cho chị là không bị bắt, chứ không cũng đền một mớ tiền vì tội gây rối nơi công cộng.

hình ảnh

Những người có mặt được một phen hết hồn (Ảnh: Saostar)

Còn nhớ cách đây không lâu, mạng xã hội được phen bất ngờ trước một vụ đánh ghen xảy ra trên đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Hà Nội, vì điểm gây chú ý trong vụ việc là “tiểu tam” không ngừng phân trần, thách thức “chính thất” một cách nực cười.

Đoạn clip cho thấy, “tiểu tam” mặc áo màu be, quần đen còn người vợ mặc váy hồng. Khi một người đàn ông đứng bên cạnh nhỏ nhẹ khuyên bảo: “Người ta có gia đình rồi còn bám vào làm gì? Phá hoại hạnh phúc gia đình người ta à?”.

Tuy nhiên, “con giáp thứ 13” vẫn lớn tiếng phân trần: “Anh ý bám cháu chứ cháu không phải như thế. Cháu không bao giờ tán anh ấy trước. Cháu đã chặn 3 số điện thoại của anh ấy rồi". Câu trả lời của “kẻ thứ 3” khiến những người khác lắc đầu ngao ngán, kêu trời.

Sau đó, “tiểu tam” vẫn không ngừng đôi co và tỏ thái độ rất ngang ngược khiến người vợ bức xúc, không thể đứng yên nói chuyện được nữa. Chị lao vào giật tóc, đạp túi bụi vào người phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Bị 'chính thất' tới dằn mặt, 'tiểu tam' còn lên giọng thách thức: 'Tao đứng đây cho mày đánh đấy'.

hình ảnh

Hình ảnh tiểu tam thách thức chính thất gây xôn xao mạng xã hội (Ản: FB)

Có lẽ khi đột ngột phát hiện chồng ngoại tình, không người phụ nữ nào có thể kiềm chế được cơn ghen. Giai đoạn đầu, họ gần như mất kiểm soát trong hành vi, trong lời ăn tiếng nói và đa phần sẽ dẫn tới những xô xát cuồng phong.

Việt Nam cũng vậy mà thế giới cũng thế thôi, chẳng có người phụ nữ nào chịu được cảnh chồng mình đi lại với tình nhân, ngang nhiên và trơ trẽn. Trong khi tiểu tam lại lên mặt thách thức, dạy đời. Tuy nhiên, phụ nữ bản lĩnh sẽ không dùng vũ lực.

Tất nhiên các chị cũng không thể im lặng, cam chịu, nhưng các chị đừng dại mà lao vào cấu xé. Thứ nhất, 90% các ông sẽ bảo vệ nhân tình, có khi còn gây nguy hiểm tính mạng cho mình nếu chẳng có ai hỗ trợ. Thứ hai, hình ảnh của các chị sẽ bị bôi xấu, bị rêu rao. Nếu bị tung lên mạng xã hội, dễ ảnh hưởng tới công việc làm ăn và tâm hồn của con cái.

Vậy nên, phụ nữ khôn ngoan hãy chuẩn bị những lời nói nhẹ nhàng nhưng sâu cay, có sức sát thương mạnh. Hãy gọi cho ba mẹ hai bên tới làm chứng, để người lớn thấy con trai của họ xấu xí tới mức nào. Còn với tiểu tam, chẳng cần làm gì hết, chỉ cần cười khinh bỉ đã khiến nó sợ lắm rồi.

Bên cạnh đó, phải bắt quả tang, phải quay clip. Thích thì các chị cứ tung lên mạng, để xem họ còn dám ung dung tự đắc, hoặc để mình có bằng chứng nếu phải ra tòa, để có lý do nếu cha mẹ hai bên hỏi đến, để gã chồng tệ bạc biết xấu hổ và hoảng sợ.

Là vợ, các chị cần có sự tự tin nhất định trươc nhân tình, hãy luôn đặt mình ở vị thế mình là vợ hợp pháp, danh chính ngôn thuận của chồng. Phụ nữ không tranh giành đàn ông, cũng không bi lụy để giữ chân một người đàn ông.

Hãy khiến cho sự thoát ly của mình mang một tầm vóc cao thượng, vĩ đại, đầy lòng tự tôn. Đừng tự biến mình thành người phụ nữ thấp kém vì chắc chắn một điều rằng, nếu chúng ta dửng dưng không đánh ghen, kẻ thứ ba kia mới là kẻ phát điên phát rồ lên.

Nguồn: Saostar