Sau 16 năm làm việc cật lực, đôi vợ chồng quyết định nghỉ hưu ở tuổi 40 và không sinh con để sống tự do, không ràng buộc. 

Đó là câu chuyện độc đáo của anh chồng tên Vu và cô vợ tên Tân. Họ là cặp vợ chồng có việc làm ổn định, thu nhập khá và quyết định không sinh con. Nghe qua, hẳn nhiều người sẽ lấy làm lạ và thậm chí chê trách hai người quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân và liệu rằng khi về già không con cái chăm sóc sẽ không hối hận? 

Tuy nhiên, người trong cuộc cũng có lý lẽ của riêng họ và cả hai vợ chồng đồng lòng với lựa chọn này: Làm ít, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn và không bị con cái ràng buộc. 

hình ảnh

(Ảnh sohu)

Vu sinh ra trong gia đình có bố mẹ là giáo viên và từ nhỏ được nuôi dạy theo hướng “nuôi thả”, nghĩa là bố mẹ anh rất tôn trọng lựa chọn của con cái, hạn chế can thiệp vào. Sau khi đỗ vào ngành quản lý khách sạn, Vu ngoan ngoãn học đến nơi đến chốn để lấy bằng tốt nghiệp cho bố mẹ vui lòng. Khi còn là sinh viên, anh chàng ít học và cùng những người bạn có cùng chí hướng để lập nên nhóm DJ. 

Cũng trong thời gian này, Vu quen được vợ mình là cô Tân. Cô vốn là con gái cưng của gia đình có điều kiện và lúc học đại học thường xuyên đến các buổi xem nhạc. Khi hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau, Vu và Tân nhanh chóng làm quen và kết giao. Hai người có cùng sở thích, suy nghĩ giống nhau và tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện. 

hình ảnh

hình ảnh

Đôi vợ chồng đi du lịch tận hưởng cuộc sống. (Ảnh sohu)

Sau 7 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định kết hôn. Trước khi cưới, Tân đã thẳng thắn trao đổi về chuyện không cần sinh con được không. Đáp lại, anh chồng cho rằng: "Chúng ta ở bên nhau vì tình yêu, không phải vì sinh con."

Và thế là, hai người cùng xây dựng tổ ấm. Anh chồng làm việc trong lĩnh vực tự động hóa thông tin điện tử, còn cô vợ làm việc ở một công ty thương mại nước ngoài. Hai người đều coi trọng gia đình nên thường xuyên từ chối những cuộc vui chơi với đồng nghiệp hoặc cấp trên. 

Sau 16 năm làm việc miệt mài, hai vợ chồng đã bất ngờ quyết định nghỉ việc để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Trước đó, vào năm 2006, hai vợ chồng đã mua được một căn nhà và có kế hoạch đầu tư, tiết kiệm nên khi quyết định nghỉ hưu sớm thì họ đã có chút vốn. 

"Hai vợ chồng cũng gọi là có vốn, cũng có chút đầu tư, hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, hơn nữa ba mẹ tuổi tác cũng ngày một lớn rồi, có thể cần con cái ở bên bất cứ lúc nào”, hai vợ chồng chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh sohu)

Ở tuổi 40, hai vợ chồng không con cá và quyết định nghỉ việc - quả là một “nước cờ” liều lĩnh và mạo hiểm. Tuy nhiên, họ đã có sự chuẩn bị từ trước và đồng lòng nên xem ra chẳng có gì hối tiếc.

Sau khi nghỉ việc, đôi vợ chồng chuyển đến sống ở khu vực có cảnh đẹp, không khí tốt và thuê căn nhà khoảng 23 triệu đồng/tháng. Vài tháng sau, hai người quyết định đi Tây Tạng vì đây là vùng đất đẹp đẽ, nhiều điều thú vị. 

Trong khi nhiều cặp vợ chồng đồng trang lứa vẫn đang tất bật mưu sinh, lo toan chuyện cơm áo thì hai người lại vui vẻ tận hưởng cuộc sống “vợ chồng son”, không vướng bận con cái. Nếu như người ngoài cuộc sẽ lo lắng khi hai vợ chồng sống vô lo vô nghĩ, không có kế hoạch cụ thể thì người trong cuộc lại rất lạc quan "dự định sẽ đi làm những chuyện tốt cho tinh thần và có ý nghĩa hơn". Xem ra cách sống theo bản năng và cảm xúc này cũng mang lại nhiều điều thú vị đấy! 

hình ảnh


(Ảnh sohu)

Khi biết được chuyện vợ chồng anh Vu không sinh con, nghỉ hưu sớm và tận hưởng cuộc sống, nhiều người ái ngại rằng cặp đôi sẽ hối hận về sau khi già yêu, bệnh tật không ai chăm sóc. Tuy vậy, để đi theo lựa chọn này, hẳn người trong cuộc đã có tính toán, thu xếp cẩn thận. Điển hình như từng có cặp vợ chồng sống không con cái, chăm chỉ làm việc và tích cóp để về già vào viện dưỡng lão sống thảnh thơi đấy thôi! 

Cuộc sống của mỗi người đều có một lộ trình khác nhau, có thể số đông sẽ cần điều gì đó an toàn hơn nên tập trung làm việc, dựng vợ gả chồng, sinh con cháu. Tuy vậy, cũng có người chọn sống cho hiện tại và làm theo những gì mà con tim mách bảo, như đôi vợ chồng trong câu chuyện trên.