Câu trả lời của người chồng đã khiến thai phụ vô cùng suy sụp, tuy nhiên chị vẫn cố gắng hết sức để con mình có cơ hội được sống.

Với mọi người mẹ, sự bình an của con luôn là thứ được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Ngay cả khi phải hy sinh chính mạng sống, người mẹ nào cũng mong muốn con mình được chào đời khỏe mạnh, an yên. Câu chuyện của thai phụ đáng thương mang khối u ác tính nhưng vẫn kiên quyết giữ con dưới đây chính là một minh chứng điển hình cho quan điểm này, đọc mà thấy thương vô cùng các mẹ ạ.

Thai phụ này tên là Dương Lăng Vân sống tại tỉnh Hồ Nam. Cô gặp chồng mình là anh Bành Giang Bình khi đã lớn tuổi. Người đàn ông này trước đó đã có một đời vợ cùng một cậu con trai riêng nhưng Dương Lăng Vân không để điều này cản trở, cả hai vẫn quyết định đến với nhau sau một khoảng thời gian hẹn hò tâm đầu ý hợp. Cô cho biết chồng là một người chu đáo, ấm áp và sống tình cảm.

hình ảnh

Dương Lăng Vân coi con riêng của chồng như con ruột của mình, vì thế gia đình nhỏ của họ vô cùng hạnh phúc. Dù đã khá lớn tuổi, Dương Lăng Vân vẫn muốn sinh cho chồng một bé gái để gia đình đủ nếp đủ tẻ. Một khoảng thời gian sau đó, cuối cùng cô cũng mang thai, thế nhưng đây lại chính là cột mốc đẩy cuộc đời cô bước sang một trang khác.

Từ khi biết tin có bầu, cô thường xuyên cảm thấy không khỏe. Tuy nhiên, người phụ nữ này cứ nghĩ đây chỉ là triệu chứng điển hình của phụ nữ mang thai, vả lại cô bầu bì khi tuổi đã lớn, không thể khỏe mạnh như các thai phụ khác cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng đến tháng thứ 5 của thai kỳ, trong một lần đi khám định kỳ, cô đã ngã quỵ khi phát hiện mình đang mang trong người căn b ệnh u ng thư, lại ở giai đoạn cuối, điều này đồng nghĩa với việc Dương Lăng Vân sẽ phải cân nhắc việc chấm dứt thai kỳ để tập trung cho việc điều trị. Nhưng cô đã từ chối, tất cả chỉ vì muốn giữ đứa con gái bé bỏng trong bụng chào đời an toàn.

Những tưởng lúc này, chồng của thai phụ phải là người ở bên chăm sóc, động viên vợ nhưng anh ta lại hành xử hoàn toàn trái ngược. Trước đây, Bành Giang Bình rất yêu thương và quan tâm vợ, nhưng từ khi biết tin vợ mình mang trong người khối u ác tính, thái độ của anh bỗng thay đổi 360 độ. Anh liên tục tìm lý do để thoái thác việc vào viên chăm sóc vợ, thỉnh thoảng mới vào thăm. Không những thế, không ít lần người chồng này còn có ý định muốn đưa vợ về nhà mẹ đẻ. Khi vợ và người nhà vợ nhắn tin, gọi điện, anh thường xuyên tắt máy, không trả lời tin nhắn và bật chế độ “không nghe, không thấy”. 

hình ảnh

Đến gần tháng thứ 8 thai kỳ, nhận thấy tình hình sức khỏe của thai phụ không ổn định. Các bác sĩ tại Bệnh viện Thiệu Đông Đô quyết định gặp chồng cô là anh Bành Giang Bình để trao đổi và hỏi ý người nhà xem muốn giữ vợ hay giữ con. Vì các tế bào khối u ác tính đang ngày một xâm lấn mạnh mẽ hơn, chị Dương không thể chờ đến lúc đứa trẻ trong bụng đủ tháng. Vừa nghe câu hỏi này, Bành Giang Bình đã trả lời một câu khiến ai cũng phải ngỡ ngàng: “Cả vợ và con tôi đều không cần ai cả”.

Sau đó, anh ta không ngừng than vãn rằng cuộc sống hiện tại quá khó khăn, không có đủ điều kiện để vừa lo cho con trai ở nhà, vừa chăm sóc vợ mắc u ng thư, lại còn phải tính đến chuyện lo cho đứa con sắp sửa chào đời. Anh ta sau đó còn lên tiếng trách vợ mình, cho rằng cô đã quá cố chấp, cứ muốn mang thai cho bằng được nên mới đẩy gia đình vào hoàn cảnh thiếu thốn như hiện tại. Giờ anh ta không có tiền để trả viện phí thì nói gì đến tiền nuôi con. Nói xong, người đàn ông này lại “lặn mất hút”.

Khi biết được những lời nói của chồng, chị Dương vô cùng đau đớn, không ngờ người đầu ấp tay gối với mình lại có thể tuyệt tình đến thế. Thai phụ giờ đã gần như cạn kiệt sức lực, cô gầy rộc hẳn đi, suốt ngày chỉ nằm trên giường khiến nhiều người không khỏi xót xa. Thế nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, người mẹ này lại vô cùng mạnh mẽ. Cô đã nói với người nhà rằng phải cố gắng giữ con gái mình bằng bất cứ giá nào. Đúng như ý nguyện của thai phụ, không lâu sau đó, các bác sĩ đã đưa thành công một bé gái nặng khoảng 1,8kg ra ngoài với tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, người mẹ lại vĩnh viễn lìa xa thế giới sau khi ca mổ diễn ra chỉ khoảng 10 tiếng đồng hồ.

hình ảnhKhi yêu nhau, người ta hay có những lời thề non hẹn biển thật hoa mỹ, nhưng những lời hứa ấy có thật hay không, chỉ đến lúc hoạn nạn mới có thể rõ lòng người. Bầu bì sinh nở đối với người bình thường đã hết sức vất vả thì việc một thai phụ mắc u ng thư vẫn cố gắng sinh con ra đời, lại bị chồng ghẻ lạnh như chị Dương thật sự khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Thế mới thấy trên thế gian này, tình mẫu tử luôn là thứ cao cả nhất, người mẹ có thể hy sinh mọi thứ để con mình được sống, cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng bản thân thì cũng chẳng nề hà gì. Mong cho con gái bé nhỏ con của chị Dương luôn khỏe mạnh và thật hạnh phúc để mẹ ở trên trời cao có thể yên lòng.