Kể các mẹ nghe cái khổ của em mùa này! Hơn 30 năm trời, ngoài việc rút lương qua thẻ ngân hàng thì chưa bao giờ em thanh toán gì bằng thẻ hay điện thoại cả. Kiểu nắm tiền trong tay mới cảm thấy an tâm các mẹ ạ! Thế là đợt này, mua hàng người ta bắt chuyển khoản trước, rồi bản thân nhà em cũng sợ tiếp xúc gần khi trả tiền mặt lúc nhận hàng. Thế là phải gọi điện thoại đến chị em đồng nghiệp nhờ thanh toán hộ rồi hết dịch trả lại sau. Thiệt! Phiền lắm luôn mấy chị! Chưa kể đợt này dịch, ở nhà bị cắt lương thế là áp lực chi tiêu càng tăng, đâu nỡ nhìn con cái thiếu ăn, rồi mùa tựu trường thì phải sắm đủ sách vở cho tụi nhỏ học.


Em có tâm sự với chị đồng nghiệp mà hay cho nhà em mượn tiền xoay, chị bảo nhà chỉ 2 vợ chồng mỗi người đều có mở thẻ tín dụng cho gia đình, nhờ vậy mà nhà chỉ mùa này đỡ lao đao về tiền bạc, mua hàng thanh toán cũng nhanh mà nghe bảo sử dụng thẻ chỉ có hời vì ưu đãi nhiều lắm! Em thấy có thẻ tín dụng trong gia đình cũng tiện ghê các mẹ nhỉ!?

hình ảnh