Dân mạng nói vui rằng, trong ngày ra mắt hôm đó, tổn thương nhất chính là "em Ki".

Các cô gái ra mắt nhà người yêu thì đa phần mang tâm trạng hồi hộp, vừa vui mà cũng lo lắng vô cùng. Vì sợ nhà trai đánh giá từ cách đi đứng, ăn nói đến cách ăn uống, các cô gái khép nép, cố gắng cư xử nhã nhặn để ghi điểm tuyệt đối trong mắt nhà trai. 

Còn các chàng trai cũng không hơn. Ra mắt gia đình người yêu là việc làm các anh hồi hộp và mất nhiều thời gian chuẩn bị tinh thần. Không cần phải khéo léo bếp núc như con gái, các thanh niên cũng có những điểm riêng tạo được ấn tượng tốt đẹp. Nhất là trên bàn ăn, cách ăn uống là một trong những điều làm nhà gái để ý nhất.

Anh chàng sau đây đến nhà bạn gái chơi sau thời gian quen biết. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như anh chàng không gây nên sự cố dở khóc dở cười sau đây:

“Em mới có màn ra mắt gia đình nhà gái lần đầu tiên nhưng buồn quá, đáng ra mọi thứ đã rất là ổn rồi nếu như trong bữa ăn em không ăn quá đà.

Em ăn hết 3 bát định buông đũa rồi nhưng bố mẹ nàng lại cứ bảo: "Ăn mạnh lên cháu", thế là em ăn thêm 2 bát vì sức ăn của em cũng khá tốt nên 5 bát cũng chẳng là vấn đề.

Thế xong đến lúc em ra về thì người yêu em đang tiễn em ở cổng, mẹ nàng tưởng em về rồi mới nói vọng từ bên trong ra: "Chạy ra mua xuất cơm cho con Ki nhé".

Em buồn quá, về thẳng luôn còn quên không mang cả mũ bảo hiểm. Ngại quá đi mất, tại lúc vào nhà nàng em không thấy con Ki đâu, nếu mà em thấy nó thì em đã không làm thế.”

Câu chuyện dở khóc dở cười trên trang "Cười ngả cười nghiêng" thật khiến người trong cuộc ngại ngùng, người ngoài cuộc cảm thấy vừa thương vừa mắc cười. Riêng anh chàng thì sau thời gian ngắn cảm thấy mắc cỡ thì tâm trạng dần khá hơn. Anh nói theo kiểu bất chấp: “Thôi không có cô này thì yêu cô khác, cứ phải no cái bụng đã rồi mới tính tiếp được”.

Cư dân mạng bình luận hài hước:

- May thớt không ra mắt nhà tui, chứ không con Ki nhà tôi nó khóc cũng không thành tiếng quá.

- Thôi không sao đâu, rút kinh nghiệm hỏi trước coi nhà có chó hay không để biết mà chừa phần. 

- Nhanh trí bạn nam đi mua xuất cơm cho con Ki thì lại được khen.

- Con Ki mà biết nói thì nó phê bình cho nhức đầu luôn.

Chuyện xui rủi ai muốn đâu người ơi, cơm ngon canh ngọt thì cứ ăn nhiệt tình chứ ai biết đâu nhà còn có thêm con Ki nữa. Mà gia đình bạn gái chắc không trách móc gì đâu vì họ cũng xúi chàng trai ăn cho nhiệt tình cơ mà. Đáng lẽ họ còn phải thấy tự hào khi con rể tương lai ăn nhiều ăn khỏe. Chỉ sợ đàn ông kén ăn, món gì cũng chê õng chê eo thì đúng là khó chịu.

hình ảnh

Ảnh minh hoạ: ubanistvietnam, VNE

Nhớ cách đây không lâu có câu chuyện anh chàng tới nhà bạn gái, vì gia đình nấu đồ ăn quá ngon mà lại nhiệt tình tiếp đón nên anh chàng ăn liền 5 chén cơm, xử hết nửa con gà luộc khiến bố mẹ và bạn gái “đứng hình”. Ăn xong anh còn tráng miệng thêm trái cây, xem tivi đã đời rồi mới chịu về. Trước khi đi anh còn nói: “Vài bữa cháu qua tiếp” khiến bố mẹ người yêu chẳng biết trả lời thế nào.

Thật ra niềm vui của người nấu ăn chính là thấy người khác ăn nhiệt tình và khen món ăn ngon. Có như vậy người nấu bao nhiêu cũng không thấy mệt, thậm chí đây còn là động lực để tiếp tục vào bếp cho những lần sau. 

Các chàng trai đến nhà bạn gái ăn uống nhiệt tình như thế này là chuyện tốt thôi. Chỉ có điều các anh nên lưu ý ăn uống cũng phải dòm mặt chủ nhà, biết ăn thế nào là đủ để giữ phép lịch sự. Cái gì cũng nên có giới hạn, chuyện ăn uống cũng vậy. Trong câu chuyện của chàng trai trên đây, nhanh trí đi mua hộp cơm cho "em Ki" cũng là một cách giải quyết hay.