Tôi kết hôn được 4 năm rồi. Chẳng hiểu người khác thì như thế nào. Chứ sau ngần ấy năm sống chung, tôi với vợ gần như chỉ vì tình nghĩa và con cái. 

Ngày xưa vợ tôi cũng thuộc dạng hoa khôi chứ không phải xấu xí gì. Cũng vì cô ấy có nhan sắc cho nên giữa rất nhiều người, tôi mới để ý và tán tỉnh. Tôi thì kiếm ra tiền, thành ra việc theo đuổi vợ cũng chẳng có gì là khó khăn cả. Chỉ sau nửa tháng nhắn tin trò chuyện, cô ấy đã đổ gục trước tôi. 

Ngày tôi dẫn về ra mắt, mẹ khen cô ấy biết điều và xông xáo nên bảo chốt luôn. Thế là chỉ sau 6 tháng hẹn hò, chúng tôi chính thức tổ chức đám cưới. Thú thật, tôi không cưới vợ vì yêu đương sâu đậm gì cả. Chẳng qua gia đình đồng ý, tôi cũng thấy cô ấy phù hợp nên mới chọn làm người phụ nữ của mình mà thôi. 

Sau kết hôn, vợ tôi sống như một bà hoàng. Cô ấy thích ăn tiêu thế nào cũng được, tháng tôi cho trăm triệu tiêu vặt. Người ta có túi hiệu mới thì tôi cũng không để vợ thua thiệt. Bởi tôi đã làm chủ 2 công ty, lại kiếm được tiền nên vấn đề vật chất không có gì to tát. 

Về nhà thấy cảnh vợ quần áo chua lòm bế con, tôi lại muốn chạy đến bên bồ thơm nức mùi nước hoa

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Hồi ấy vì muốn đẻ con một lần cho xong nên tôi thuyết phục vợ thụ tinh ống nghiệm để sinh 2 đứa con một trai một gái. Lúc đầu vợ không đồng ý đâu, nhưng tôi cứ nói mãi, cuối cùng cô ấy cũng phải gật đầu. 

Mọi chuyện đều như tôi dự tính, cặp sinh đôi trai gái trong bụng vợ tôi trộm vía khỏe mạnh và cân nặng lúc nào cũng đạt chuẩn. Chỉ có điều vì mang song thai nên bụng vợ tôi rạn kinh quá, nhìn chẳng khác gì quả dưa lưới cả. Cứ mỗi lần vợ chồng gần gũi, nhìn thấy cái bụng vợ là tôi nhũn hết cả chân, chẳng có hứng thú gì nữa. 

Không được tho ả mãn trong vấn đề tế nhị đó nên tôi đành phải ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Nói chung so với vợ, tôi thấy cô ấy được về tất cả mọi mặt. Người tình của tôi có ăn học, là thạc sĩ đi du học nước ngoài về. Đã vậy cô ấy còn rất giỏi trong khoản chiều đàn ông nữa. Thành ra bên nhau có mấy lần tôi có muốn dứt mà không được.

Vợ tôi ở nhà thì tất bật chăm hai đứa nhỏ. Cô ấy tính rất cầu toàn nên chẳng bao giờ ném con cho giúp việc. Thế là từ hồi sinh con, cô ấy không màng đến nhan sắc nữa mà chỉ lo cho con thôi. Đầu tóc nhiều hôm dậy còn chẳng thèm chải, cứ thế lấy tay cào vài cái cho xong. Nhìn hình ảnh lúc đấy của vợ mà tôi chán ngán, đã vậy ngồi gần cô ấy còn toàn mùi sữa chua lòm xộc vào mũi. 

Thành ra lúc ấy tôi lại nhớ đến cơ thể nhân tình luôn thơm nức mùi nước hoa đắt tiền, sang chảnh. Mới có 6 năm mà vợ đã như vậy, làm sao tôi có thể sống với cô ấy thêm mấy chục năm nữa đây? 

Về nhà thấy vợ quần áo chua lòm bế con, tôi lại muốn đến bên bồ thơm nức mùi nước hoa

Ảnh minh họa: Nguồn china.com