VC Việt Hương nức nở khi làm từ thiện, giúp đỡ bà con khó khăn mùa giãn cách nhưng vẫn vấp phải nhiều bình luận trái chiều.

Tính đến thời điểm này, vợ chồng Việt Hương và các nhân viên trong công ty đã tự bỏ tiền túi hỗ trợ bà con khó khăn vì dịch bệnh suốt hơn hai tháng qua. Bên cạnh những lời động viên ủng hộ thì đâu đó vẫn xuất hiện những bình luận, ý kiến tiêu cực về hoạt động thiện nguyện của vợ chồng nữ danh hài. Mới đây trong một lần livestream, Việt Hương nức nở nói về việc làm từ thiện mùa giãn cách vừa qua của gia đình mình. 

hình ảnh

VC Việt Hương nức nở khi làm từ thiện mùa giãn cách 

Mở đầu livestream, Việt Hương thẳng thắn chia sẻ và nhìn nhận công việc mà vợ chồng cô đã thực hiện trong thời gian qua: "Tôi làm từ thiện hơn nửa tháng qua, xem nó như công việc hằng ngày, nhưng nhiều người chỉ trích tôi rất nặng nề. Đôi lúc tối về tôi nằm suy nghĩ sao mình ngu quá làm chi cho bị chửi, tôi làm gì người ta cũng chửi tôi".

hình ảnh

Vợ chồng Việt Hương livestream gặp gỡ khán giả (Ảnh: Chụp màn hình)

Nữ danh hài cũng bày tỏ suy nghĩ về việc nhiều dân mạng 'tố' cô làm từ thiện để quảng cáo sản phẩm mình đang kinh doanh. Việt Hương phân trần: "Hương không có một cái lợi ích gì khác, thưa quý vị sản phẩm của em là mỹ phẩm. Còn cái Hương đang làm vì Hương lo cho những người không còn khả năng nữa. Vợ chồng Hương từ thiện không có lợi ích nào khác ngoài mục đích duy nhất là trong lúc dịch bệnh như một cuộc chiến tranh thì mình giúp được nhiều người thì mình giúp

hình ảnh

VC Việt Hương hỗ trợ bà con nhiều nhu yếu phẩm, thực phẩm khác nhau (Ảnh: FBNV)

Tôi làm điều đó để lan tỏa yêu thương, để mọi người còn nhìn thấy nhau. Bây giờ đã qua cái thời mà Việt Hương đi diễn giao lưu có thể gặp khán giả, ôm, hôn, nựng má mọi người. Hết rồi! hết cái thời mình có thể gặp nhau rồi. Mình chỉ có thể gặp nhau qua trang mạng xã hội thôi", Việt Hương tâm sự.

hình ảnh

Việt Hương cũng buồn lòng khi nhiều lời tiêu cực xuất hiện (Ảnh: Chụp màn hình)

Cũng trong livestream, khi nhắc về một kỉ niệm buồn khi đi làm từ thiện mùa giãn cách, Việt Hương nức nở chia sẻ: "Qua các chốt cách ly, nhiều người chặn xe mình, không chỉ vậy còn nạt nộ tôi rất lớn. Nhiều lúc tôi cũng ngây lắm, hai bên tranh luận như sắp cãi nhau. Lúc đó, tôi lại nghĩ họ như người cha, người anh của mình là buông thôi, hết giận". Ngoài ra, có nhiều người muốn nhận giúp đồ từ thiện với số lượng lớn nhưng nữ danh hài không an tâm nên cô mong muốn gửi đến tận tay người dân khó khăn. 

hình ảnh

Xe hàng đầy ấm của Việt Hương gửi đến những nơi phong tỏa (Ảnh: FBNV)

Sau đó, Việt Hương nhấn mạnh bản thân không bao giờ kêu gọi quyên góp từ thiện, cô và gia đình chỉ làm theo sức của mình để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra ảnh hưởng đến nhiều thứ. Dù trải qua nhiều cảm xúc tiêu cực nhưng cô vẫn tiếp tục giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong thời điểm hiện tại. Việt Hương nói: "Việt Hương sẽ giúp bằng mọi cách, dù là Hương hay ông xã của mình. Chỉ khi nào làm hết nổi mới từ chối thôi, không giúp nữa. Ngoài vấn đề tiền bạc ra, đối với Hương bánh, sữa, gạo Hương sẽ làm tới hết sức mình thì thôi".

hình ảnh

Việt Hương không kêu gọi quyên góp khi làm từ thiện (Ảnh: FBNV)

Theo dõi hành trình làm từ thiện của Việt Hương và gia đình mới thấy không thể nào chiều lòng hết cộng đồng mạng. Nhiều người không chịu nhìn vào việc người ta làm mà cứ lấy chuyện này cắm chuyện kia rồi nói những lời không hay chị em ạ. Trong thời gian này, nếu không làm được gì có ích thì hãy im lặng có lẽ là điều cần phải nhắc nhở nhiều 'anh hùng bàn phím' trên mạng xã hội.