NSƯT Phi Điểu đã có buổi chia sẻ thật lòng về chuyện nghề, chuyện đời ở cái tuổi xế chiều khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Được biết đến là một trong những cây đại thụ của làng sân khấu - điện ảnh Việt, NSƯT Phi Điểu đã có hơn 80 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với biết bao thăng trầm. Mới đây, xuất hiện trong một talkshow, nữ nghệ sĩ hiếm hoi có dịp trải lòng mình về chuyện đời, chuyện nghề với khán giả. Những chia sẻ của bà khiến bao người ngưỡng mộ, bởi sự hết lòng, tận tụy với nghiệp diễn và sẵn sàng giúp đỡ các tài năng trẻ mà không đoái hoài đến vật chất.

hình ảnh

NSƯT Phi Điểu hiếm hoi trải lòng về chuyện đời chuyện nghề (ảnh yeah1)

NSƯT Phi Điểu kể lại về mức giá cát-xê bà từng nhận được khi diễn cho các cháu: “Cách đây hai ba hôm, đi đóng vai cho mấy đứa sinh viên mới ra trường nó thi, bốn phút thôi mà nó làm tới hai ngày cũng phải theo nó mà diễn thôi chứ sao giờ. Mấy em nó mới quá bà không có lấy xu nào hết trơn”. Thế nhưng đến khi nhận được bao thư gửi cát-xê, nữ nghệ sĩ lại không ngần ngại đưa lại cho sinh viên và kêu các bạn mua con gà nấu chấu rồi... mỗi người húp một miếng.

“Thật ra mình làm những cái chuyện đó cảm thấy nó nhẹ nhàng trong người mà vui… Tại vì mình cũng trên bước đường công việc, nó (các bạn sinh viên) khó khăn, nó nghèo quá, nó đi học đã khổ rồi mà học cái nghề điện ảnh tốn tiền dữ lắm”, nữ nghệ sĩ vui vẻ nói.

hình ảnh

Nữ nghệ sĩ chia sẻ về mức cát-xê từng là một tô cháo gà (ảnh yan)

Phần chia sẻ của NSƯT Phi Điểu ngay sau khi đăng tải nhanh chóng nhận về rất nhiều lượt tương tác từ cư dân mạng. Hàng loạt bình luận bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ trước cách sống, đạo đức và tình cảm mà NSƯT Phi Điểu dành cho lớp trẻ. Một số người còn thẳng thắn nhận định "Đây là hào quang chứ đâu". Có thể thấy, tấm lòng của nữ nghệ sĩ dành cho thế hệ trẻ đã chứng tỏ cái tâm lẫn cái tầm của một "cây đa cây đề" trong lĩnh vực điện ảnh nước nhà. 

hình ảnh

Công chúng ngưỡng mộ đạo đức làm người, làm nghề của NSƯT Phi Điểu (ảnh yeah1)

Cũng trong buổi talkshow đó, NSƯT Phi Điểu còn nhắc lại kỷ niệm đi diễn "dở khóc dở cười". Cụ thể, trong lúc đang vào vai người ăn xin ngồi trên ngã tư tấp nập thì một người bán vé số đã làm tưởng bà là người ăn xin thật, nên cho liền bà 50 nghìn mà không đắn đo suy nghĩ. Thậm chí, khi được ê-kíp trả tiền lại, người bán vé số vẫn không chịu nhận mà cương quyết đưa cho cụ.

hình ảnh

NSƯT Phi Điểu kể lại kỷ niệm đi diễn dở khóc dở cười (ảnh yeah1)

Mặc dù đã bước sang tuổi U90, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn chăm chỉ đi diễn, cống hiến hét mình cho nghệ thuật.  Đáng nói, bà từng bị tai nạn ở tay những vẫn không nề hà, nhất quyết tự mình chạy xe đi diễn khắp nơi cho thỏa đam mê khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi nể phục. 

Bộc bạch về niềm đam mê diễn xuất không màng tuổi tác, nữ nghệ sĩ phim Bên Đường Lá Đỏ cho hay: "Tôi làm nhiều vai bà ngoại, bà nội, bà cố xuất phát từ tình thương, hai là nghệ thuật. Cát-sê mình không cần, muốn trả nhiêu trả. Có những cái tôi tự nguyện làm không công cho các con, các cháu ở trường mà không lấy đồng xu nào. Thậm chí mình không ăn cơm với tụi nó cho đỡ hụt cơm, không đi xe tụi nó rước. Tôi cứ đi xe máy của mình, mỗi ngày vẫn chạy". 

hình ảnh

Dù đã ở tuổi U90, bà xã tự mình lái xe đến điểm diễn (ảnh yan)

Hiện nay, NSƯT Phi Điểu vẫn đều đặn chạy xe đi diễn, sống bình dị trong một ngôi nhà giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Đam mê không màng tuổi tác cùng tấm lòng thương người vô hạn là những gì người hâm mộ luôn nhắc đến mỗi khi nghe tên nữ nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Việt.