Bao năm hết lòng sống vì chồng con, tôi luôn nghĩ tuổi già của mình sẽ được sướng thân, cả nhà quây quầy sum vầy khi con cháu đến chơi. Ấy thế nhưng cuộc sống không giống cuộc đời mọi người ạ.

Chồng tôi vừa mới về hưu được hơn 1 năm nay thôi. Kể từ khi ông ấy ở nhà, cuộc sống của gia đình liên tiếp có những đợt sóng to. Lần thì ông ấy đòi ly hôn vợ bằng được, lần khác thì cả nhà ngã ngửa khi biết ông ấy đã đem hết gia tài khoảng 5 tỉ đồng để cho bồ trẻ.

Thời tuổi trẻ, tôi và ông nhà lấy nhau rồi lần lượt sinh 3 người con. Sau khi vợ sinh xong thì chồng tôi đi tu nghiệp nước ngoài, ở nhà chỉ có 1 mình tôi đi làm nuôi 3 con khôn lớn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đến khi chồng học xong và trở về Hà Nội công tác, tôi vẫn ở quê vừa đi dạy học vừa chăm bố mẹ già, con cái. Chỉ khi ông bà nội qua đời, tôi mới chuyển lên thành phố ở cùng anh. Gia đình tôi lúc ấy mới được sum vầy sau bao năm sống xa nhau.

Cuộc sống lúc đó hạnh phúc lắm. Chồng làm sếp một doanh nghiệp lớn, lương và bổng lộc nhiều. Anh cũng xin cho tôi chuyển công tác về 1 trường cấp 3 khá nổi ở thủ đô. Nói chung kinh tế ổn định, các con ngoan ngoãn học giỏi khiến tôi rất hãnh diện. Tôi chẳng mong gì ngoài có chồng và những đứa con như thế.

Qua nhiều năm tích cóp, vợ chồng cũng mua được nhà, mua xe bốn bánh. Con nào lớn lên lập gia đình cũng được bố mẹ mua cho mỗi đứa 1 căn chung cư ở và hỗ trợ mở công ty riêng. Ngoài ra để chuẩn bị cho cuộc sống khi về hưu vợ chồng tôi cũng để riêng 1 sổ tiết kiệm 5 tỷ đứng tên anh. 

Năm ngoái chồng về hưu, tôi vui lắm vì còn nghĩ từ giờ vợ chồng sẽ được hưởng cuộc sống an nhàn, vui vầy bên con cháu. Nhưng vừa về hưu được vài tháng, tôi đã thấy tính anh thay đổi hẳn. Anh còn đàn đúm suốt ngày nhắn tin, đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp bạn bè tối ngày. 

Tôi khuyên can thì anh bảo giờ tuổi già chỉ vui với bạn thôi chứ làm gì còn niềm vui nào nữa. Có những ngày anh theo đám bạn lên vùng cao chơi 1 tuần, nửa tháng là bình thường. Tôi chẳng ngờ đó chỉ là cái cớ của anh để trốn ra khỏi nhà. Thực tế chồng tôi đi với 1 cô gái trẻ hơn anh 25 tuổi.

Khi bị phát hiện anh chẳng chút áy náy sẵn sàng đòi ly hôn luôn. Đã vậy sau khi ly hôn, tôi mới biết anh còn lén mang sổ tiết kiệm 5 tỉ đưa cho bồ nhí. Đến nỗi các con và người thân trong họ gàn thế nào cũng không được. 

Vậy là cả một đời hy sinh, lấy việc chăm sóc chồng con là sự nghiệp lớn nhất của mình mà ở cái tuổi đã toan về già, tôi những tưởng sẽ được hưởng trái ngọt. Nhưng thực tế, cái mà chồng tôi mang đến cho vợ chỉ là đắng cay, tủi hờn... 

Song tôi chẳng hề suy sụp đâu mọi người ạ. Vì một người đàn ông như vậy chẳng đáng để tôi níu kéo. Hơn nữa tôi vẫn còn các con. Với lại mọi người cũng bảo, người như chồng tôi rồi sẽ phải chịu quả báo bởi đã lừa dối vợ con. Anh chẳng những không tìm được tình yêu đích thực mà còn sống cô độc đến già, rồi chết trong hiu quạnh không một ai bên cạnh. Liệu quả báo có đến sớm với người như chồng tôi không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết