Sau nhiều năm chấp nhận sống chung với bệnh, tình trạng của MC Thảo Vân ngày càng chuyển biến xấu, thậm chí cô còn quên hẳn tên của quý tử.

Thời gian qua, người hâm mộ vô cùng xót xa khi biết được câu chuyện MC Thảo Vân (vợ cũ NSND Công Lý) phải hằng ngày sống chung với bệnh tật. Thậm chí, tình trạng bệnh đang ngày một chuyển biến xấu, khiến cô gặp phải không ít khó khăn trong sinh hoạt thường ngày. 

Chẳng hạn như mới đây trên trang Facebook cá nhân, bà mẹ một con đã chia sẻ về tình huống "dở khóc dở cười" về tình trạng bệnh hiện tại. Cụ thể, Thảo Vân tường thuật lại câu chuyện có liên quan đến quý tử Gia Bảo (hay còn gọi là bé Tít). Theo lời vợ cũ NSND Công Lý chia sẻ, mặc dù phần nhìn của cô hiện tại không đến nỗi nào, song phần đầu óc lại đang rơi vào tình trạng "nói trước quên sau". Thậm chí, nó còn nghiêm trọng đến mức, nữ MC quên hẳn tên thật của con trai.

"Nhìn cũng không đến nỗi nào mà đầu óc giờ chán quá. Ai lại nói hôm trước hôm sau quên như chưa bao giờ nói ra điều ấy, luôn rơi vào trạng thái sửng sốt và ngơ ngác: 'Ơ thế à!'. Và hôm qua hỏi con trai rất cẩn thận là sao con lại đặt tên airpods của con là G.B? Bạn ấy rất nhẹ nhàng: 'Tên con thôi mẹ, Gia Bảo mà'", MC Thảo Vân tâm sự trên trang cá nhân.

hình ảnh

hình ảnh

MC Thảo Vân chia sẻ về tình trạng bệnh của bản thân (ảnh chụp màn hình FBNV)

Ngay sau khi bài viết của bà mẹ một con được đăng tải liền nhận về rất nhiều lượt tương tác từ phía cộng đồng mạng. Khán giả đồng loạt để lại bình luận quan tâm, động viên tinh thần và mong nữ MC sớm vượt qua căn bệnh quái ác. 

Cũng trong quá trình trò chuyện tương tác với cộng đồng mạng, Thảo Vân gửi lời cảm ơn chân thành đến người thân, bạn bè và người hâm mộ đã luôn ở bên chia sẻ, cổ vũ. Theo đó, nữ MC còn cho biết thêm về tình trạng bệnh, cô thấy ở tuổi này nhiều người cũng hay quên nhưng để tới mức quên luôn tên con thì chắc chỉ có mỗi mình cô.

hình ảnh

hình ảnh

MC Thảo Vân khiến khán giả lo lắng khi quên luôn tên con trai (ảnh chụp màn hình FBNV)

Còn nhớ trước đó vào năm 2014, Thảo Vân từng khiến người hâm mộ một phen lo lắng khi thông báo về việc bản thận bị mắc căn bệnh teo thùy não trái. Tính đến thời điểm hiện tại, nữ MC đã phải sống chung với căn bệnh này đã được 8 năm, cũng chính nó đã khiến cho cuộc sống của cô gặp phải không ít phiền toái. Thậm chí, vợ cũ NSND Công Lý còn phải đích thân lên tiếng xin lỗi không ít lần vì căn bệnh đãng trí ở người già này. Không những thế, cô còn nhiều lần lỡ hẹn với gia đình, bạn bè cũng chỉ vì nó.

Nói về tình trạng bệnh của mình, MC Thảo Vân cho biết: "Tôi từng nghĩ đến tình huống xấu đó là có thể một ngày nào đó mình sẽ không nhớ gì về những người thân yêu của mình nữa, đặc biệt là con trai của mình. Tất nhiên tôi không dám nghĩ nhiều về điều tồi tệ đó. Tôi mà cứ nghĩ nhiều về điều đó chắc tôi sẽ không sống nổi mất. Nhiều khi tôi cứ tự an ủi mình: Thôi, cuộc sống mà, cái gì đến sẽ phải đến. Cứ vui vẻ để tận hưởng những gì chúng ta nhận được ngày hôm nay".

hình ảnh

MC Thảo Vân gây xôn xao khi chia sẻ về việc đang mắc bệnh teo thùy não trái (ảnh FBNV)

Có thể thấy, mặc dù tình trạng bệnh đang ngày một diễn biến nghiêm trọng, MC Thảo Vân vẫn luôn giữ cho mình suy nghĩ tích cực, cùng lối sống lạc quan. Tuy nhiên, nữ MC vẫn mang trong lòng không ít trăn trở và lo lắng về việc một ngày nào đó cô sẽ quên mất đi sự tồn tại của con trai mình, đây là điều mà không bất kỳ một người mẹ nào mong muốn.

Được biết, Công Lý và MC Thảo Vân chính thức đến với nhau từ tháng 12/2004. Ban đầu, cuộc sống hôn nhân của cả hai vô cùng viên mãn và nhận về không ít sự ngưỡng mộ từ công chúng. Tuy nhiên, chỉ 6 năm sau đó, cặp đôi đã quyết định "đường ai nấy đi" do không còn tìm được tiếng nói chung.

Sau khi ly hôn, cậu con trai Tít sống cùng mẹ. Trải qua sóng gió lớn trong cuộc đời, Thảo Vân tâm sự bản thân từng cảm thấy buồn khổ, chông chênh, bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng rất may khi ấy, cô có bạn bè ở bên, lắng nghe cô giãi bày, trút bầu tâm sự.

hình ảnh

Thảo Vân tự mình nuôi dạy con trai khôn lớn (ảnh FBNV)

Một mình nuôi dạy con trai khôn lớn, Thảo Vân từng trải qua không ít khó khăn, vất vả, song cô luôn đặt con lên trên công việc. Nữ MC cho biết, cô từng từ chối nhiều lời mời làm MC chương trình để có thời gian bên con, dạy con ăn học thành người.

Hiện tại, bé Tít cũng đã khôn lớn, trở thành người đàn ông chín chắn và có thể làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Cậu bé cũng rất nghe lời, không bao giờ để mẹ buồn lòng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy quý mến.

hình ảnh

Hiện tại, bé Tít đã lớn hiểu chuyện và yêu thương mẹ rất nhiều (ảnh FBNV)